Thiếu gia nhà giàu tự làm thuê kiếm sống để hoàn thành giấc mơ luật sư

Thảo Lê

(Dân trí) - Sinh ra đã "ngậm thìa bạc" nhưng Wale Omolegbon Odusola không ỷ lại bố mẹ mà tự lao động kiếm tiền để hoàn thành ước mơ trở thành luật sư.

Wale Omolegbon Odusola (người Nigeria) sinh ra trong một gia đình giàu có, bố là luật sư thành đạt. Dù vậy, khi mới chỉ học lớp 5, Wale đã tìm cách kiếm tiền thay vì phụ thuộc vào bố mẹ. Ông cùng bạn đến một khu đất trồng sắn, giúp những người nông dân dọn sạch cỏ dại và nhận lấy tiền công. Cho đến khi bị bố bắt gặp, Wale đã đi làm như vậy được 2 lần.

"Đừng hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra khi bị bố phát hiện. Bố tôi từng là một hiệu trưởng trước khi học luật và những người giáo viên ngày xưa luôn có một cây gậy trong tay. Bạn có thể đoán được rồi đấy", Wale nhớ lại.

Sau ngày hôm ấy, Wale không đi làm nữa nhưng ông luôn thấy không vui vì không được kiếm tiền. "Tôi là người không thích ở yên một chỗ. Đó là lý do tại sao tôi luôn bị bối rối khi chứng kiến giới trẻ ngày nay vui vẻ khi không làm gì và cảm thấy thoải mái với lối sống như vậy", ông chia sẻ.

Thiếu gia nhà giàu tự làm thuê kiếm sống để hoàn thành giấc mơ luật sư - 1
Ngay sau khi học xong cấp hai, Wale tìm được công việc mới ở một nhà máy kính. Cùng lúc ấy, bố ông không may bị đột quỵ nên không thể làm việc được nữa. Wale quyết định giấu bố nhận việc vì biết mình đang cần tiền hơn bao giờ hết.

Wale làm việc ở bộ phận nóng nhất của nhà máy. "Nhiều người nói với tôi rằng cái nóng có thể cướp đi khả năng làm cha của tôi. Đổi lại điều kiện làm việc khắc nghiệt, chúng tôi nhận được 30 hộp sữa vào mỗi cuối tháng. Tạ ơn Chúa, tôi vẫn may mắn được đón một cặp song sinh kháu khỉnh", Wale tâm sự.

Đồng nghiệp liên tục chế giễu Wale và không hiểu vì sao ông lại chọn công việc này dù gia đình giàu có. Thế nhưng, Wale vẫn kiên trì bởi niềm đam mê với công việc và mong muốn kiếm tiền để tự trang trải cuộc sống.

Wale rời nhà máy sau một tai nạn nghề nghiệp nhưng ngay lập tức tìm kiếm một công việc khác. Lần này, ông làm việc ở một tiệm cắt tóc. Cũng như công việc trước đó, Wale đã phải nhận rất nhiều lời chỉ trích từ bạn bè vì họ không nghĩ ông sẽ chọn công việc như vậy nhưng Wale không bận tâm. Sau một khoảng thời gian, ông nghỉ việc và tự mở tiệm cắt tóc riêng. Cửa tiệm rất đắt khách, người đàn ông kiếm được nhiều tiền đến mức ông đã nghĩ đến việc mua một chiếc ô tô.

Thiếu gia nhà giàu tự làm thuê kiếm sống để hoàn thành giấc mơ luật sư - 2
"Tôi đã kể với mẹ về ý định của mình nhưng bà khuyên tôi không nên làm như vậy. Mẹ nhắc tôi về lời hứa trở thành luật sư mà tôi đã từng hứa với bà. Mẹ nói rằng chiếc xe sẽ làm tôi phân tâm. Tôi đã nghe lời khuyên của mẹ và không còn nghĩ đến việc mua xe nữa. Lúc đó, tôi mới 22 tuổi", Wale kể.

Sau khi mở tiệm tóc được 6 năm và kiếm đủ tiền, Wale quyết định theo học ngành Nghiên cứu Pháp luật tại cơ sở giáo dục Kwara Poly. Thời điểm ấy, bố Wale qua đời, mẹ ông cũng không còn khả năng lao động sau một tai nạn khiến bà bị tàn tật. Vì vậy, chàng sinh viên đã tự lo hoàn toàn 100% học phí của mình và cả tiền sinh hoạt trong gia đình.

Lấy được tấm bằng đầu tiên, Wale tiếp tục học lên cao tại Đại học Ilorin. Công việc kinh doanh phát triển đã đảm bảo nguồn thu nhập ổn định để Wale duy trì việc học.

Biến cố xảy đến sau đó khiến Wale phải từ bỏ công việc kinh doanh. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhưng đó cũng là bước ngoặt khiến Wale bước chân vào chính trị và làm việc tại phòng phúc thẩm. Tinh thần trách nhiệm, tận tâm với nghề của Wale đã gây được thiện cảm trong mắt nhà lãnh đạo. Ông được trao nhiều cơ hội làm việc, thể hiện bản thân.

Số tiền kiếm được Wale đều đầu tư cho việc học. Sự kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp ông chạm tay đến ước mơ trở thành luật sư. "Tôi không tin khi có ai đó nói rằng họ không thể đến trường vì không có ai tài trợ việc học bởi tôi đã trải qua giai đoạn đó rồi", Wale cho hay.

"Bạn khó có thể nhìn thấy tôi các bữa tiệc hay buổi lễ. Không phải vì tôi không thích mà là niềm đam mê đọc sách và nghiên cứu pháp lý đã chiếm trọn cuộc đời tôi. Tôi luôn cam kết với bất cứ điều gì tôi đang làm và hiện tại, nghề luật sư là niềm đam mê và tình yêu của tôi", ông nói thêm.