1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

23 người Việt gặp nạn trong vụ lật thuyền ở Thái Lan:

Thi thể đầu tiên đã được đưa về nước

(Dân trí) - Ngày 27/1, trên đường từ Thái Lan về quê ăn tết, 23 người Việt đã gặp nạn trên sông Mê Kông, trong đó 14 người chết và mất tích. Hôm nay, thi thể nạn nhân đầu tiên đã đưa về Việt Nam an táng.

Đó là em Nguyễn Thị Thường (SN 1986, ở xóm 9 xã Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Người dân Kỳ Anh nhận xác em trong nước mắt. Mẹ Thường ngất lên ngất xuống, tỉnh dậy lại ôm di ảnh con gào khóc.

 

Người nhà Thường cho biết, sau 2 năm lao động trên đất Thái Lan, Thường vẫn chưa gửi được chút tiền nào về phụ giúp gia đình. Gia cảnh em rất khó khăn, người bố cũng bị chết trôi cách đây gần 10 năm. 

 

Thông tin đưa về từ Thái Lan, ngày 28/1, ba thi thể đã được vớt lên và xác định danh tính là Nguyễn Thị Thường, Dương Thị Oanh (SN 1989) và Nguyễn Thị Loan (SN 1990); một nạn nhân khác tên Nguyễn Văn Hải ở xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, được xác định là mất tích. 

 

Hiện giờ các gia đình ở Kỳ Phong có con lao động trên đất Thái đều đang thấp thỏm lo âu. Qua tìm hiểu được biết, hầu hết trong số họ đều sang Thái Lan bằng đường du lịch và ở lại trái phép trên đất Thái.

 

Minh San - Văn Dũng