1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Theo dân bản đi tìm xác nạn nhân lũ cuốn

(Dân trí) - Đã hơn bốn ngày trôi qua kể từ lúc xảy ra cơn lũ dữ, nhưng người dân ở bản Pắc Nặm xã Nghiên Loan (huyện Pắc Nặm, Bắc Kạn) vẫn không thôi tìm kiếm người xấu số. Bà Nông Thị Thơ, 58 tuổi, đã bị lũ cuốn trôi ngay trong tầm tay và ánh mắt bất lực của dân bản.

Ngày kinh hoàng

 

Từ thị xã Bắc Kạn, chúng tôi vượt gần trăm cây số đèo dốc chập trùng rừng núi để đến xã Nghiên Loan, huyện Pắc Nặm. Cho tới ngày hôm nay (20/7), những con đường hầu hết đều đã thông trở lại nhưng nhiều đoạn còn rất khó đi do sình lầy đổ khắp mặt đường. Thông tin ban đầu chúng tôi được biết: Trước khi cuốn đi tất cả những gì có thể, con nước hung dữ đã san bằng nhà bà Nông Thị Thơ trong nỗi kinh hoàng của tất cả già trẻ trai gái trong thôn. Xác bà Thơ hiện chưa thấy và dân bản vẫn đang tích cực tìm kiếm.

 

Hết mưa, trời lại nắng như đổ lửa. Con nước đã rút, suối cũng bớt siết, không còn thét réo. Nhưng những nơi con nước tràn qua thì không khác gì một bãi chiến trường hoang tàn, chỉ toàn đất đá, thân cây. Cột điện gãy, dây đứt ngang suối, những thân chuối nằm ngổn ngang sóng xoài, lá rách nát như thể có ai cầm roi quật vào hàng nghìn lần.

 

Nước lũ làm hỏng đường vào bản. Chúng tôi lội qua con suối Khuổi Trùm, rồi đi bộ vượt qua những cánh đồng lổn nhổn đá sắc nhọn (mà mới kia thôi còn là cánh đồng mạ xanh mởn), được một đoạn đường dài thì bản Pắc Nặm hiện ra, điêu tàn và tan hoang tới mức không thể tưởng tượng. Nhà bà Thơ chỉ còn trơ lại mấy hàng cột, trông như thể đã bỏ hoang hàng chục năm. Ngôi nhà thường ngày vẫn vang tiếng cười đùa của con trẻ, nay im lìm đổ nát. Không khí tang tóc bao trùm lên hết thảy.

 

Ngôi nhà này vốn là nơi ở của bà Thơ và vợ chồng người con trai thứ ba. Hai người đã có hai mặt con, anh chồng Lý Văn Quyết vừa mới được cử đi học khoảng 20 ngày thì ở nhà xảy ra chuyện tày trời này.

 

Đã vớt được xác hai nữ giáo viên tại Ba Bể

Ông Vi Ngọc Hoàn - Chánh văn phòng huyện Ba Bể, Bắc Kạn cho biết: Tính tới cuối giờ chiều 20/7, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã vớt được xác hai nữ giáo viên trường tiểu học Thượng Giáo huyện Ba Bể. Hai xác này được tìm thấy tại khu vực cửa hồ Ba Bể và chỉ còn khoảng 3km nữa thì trôi tới khu vực thác nước. Riêng xác thầy Hiệu trưởng, lực lượng cứu nạn vẫn tiếp tục tìm kiếm.

Con dâu bà Thơ, chị Vi Thị Đông nói chuyện với chúng tôi với vẻ mặt thất thần. Dường như trong chị, sự hoảng loạn vẫn còn nguyên vẹn, như thể mọi sự vừa diễn ra cách đây ít phút. Lần đầu tiên trong đời, chị cảm nhận được ranh giới giữa sự sống và cái chết, mong manh nhường ấy. Chị vẫn chưa hiểu vì sao mà mình và hai đứa con thơ, đứa lớn 6 tuổi, đứa bé 4 tuổi, lại có thể thoát chết trong lũ lớn như thế.

 

Quệt nước mắt, chị kể: “Lúc đó là khoảng 3h sáng. Trời mưa to khủng khiếp. Nước lên rất nhanh, thoáng cái đã đến đầu gối. Tôi bế hai tay hai đứa nhỏ, mẹ chồng dắt sau lưng. Đi tới chỗ cây cột nhà ngoài đầu hiên thì nước đã dâng lên đến ngực. Lúc này nước chảy rất mạnh. Tôi bế con và ghì lấy chiếc cột. Mấy thanh niên trong bản nắm tay mẹ chồng tôi lôi lại nhưng không được, thế là mẹ tôi bị nước cuốn đi mất. Lúc ấy có lẽ tôi gào thét to lắm. Các con tôi cũng gào khóc trong hoảng loạn”.

 

Đêm tối đen như mực. Điện bị cắt, chiếc đèn pin cũng không kịp lấy khỏi hộc tủ. Mưa tuôn xối xả như trút. Trong ánh chớp loé lên từng hồi giữa trời giông gió, hàng chục người dân bản Pắc Nặm nhìn thấy bà Nông Thị Thơ chới với cố nắm chặt lấy tay mấy người dân. Nhưng không được. Dòng nước điên cuồng đã mang bà đi vĩnh viễn.

 

Với chị Vi Thị Đông, hình ảnh ấy sẽ mãi mãi đi vào tiềm thức, ám ảnh trong từng giấc ngủ, trong mỗi cơn mơ, mỗi khi trời mưa hoặc những lúc lũ lên… Đó là ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời chị.

 

Những cuộc tìm kiếm

 

Cùng với các lực lượng tìm kiếm của huyện và xã, ngay sáng hôm sau người dân đã vào cuộc. Họ tập hợp những trai tráng có sức khoẻ và tài bơi lội thì đi tìm ở những vùng nước sâu. Những người khác toả ra đi tìm trên bờ hoặc những đám cây, bụi cỏ.

 

Hàng chục người dàn hàng ngang trên cánh đồng. Người cầm cào, kẻ cầm gậy, người khác cầm xẻng. Họ cào tất cả mọi thứ dù chỉ thoáng chút khả nghi. Họ lặn xuống lần mò cả những nơi nước xoáy nhất, lại cử người liên tục chạy dọc theo bờ suối, cắt cử người thay phiên nhau ra đứng ở cầu treo để canh chừng, lỡ có xác trôi qua.

 

Theo dân bản đi tìm xác nạn nhân lũ cuốn - 1

Đoàn người cày xới tất cả những nơi có thể

Ngày thứ nhất trôi đi trong sự mong ngóng đến phát cuồng của thân nhân người xấu số, rồi ngày thứ hai, thứ ba và cho tới chiều 20/7 là ngày thứ tư, đã xới tung đất Nghiên Loan, đã tìm ra tận hồ Ba Bể, đã hỏi thăm khắp nơi, đoàn người vẫn chưa thấy kết quả. Người nhà tiếp tục mòn mỏi chờ đợi và đoàn người vẫn mải miết tìm kiếm một cách tuyệt vọng. Chị Đông cũng tham gia tìm kiếm. Chị thường đi men theo suối, “phán đoán” đường đi của con nước và lần theo tất cả những dấu vết có thể.

 

Chúng tôi đi tìm cùng hướng với chị Đông, dọc bờ suối. Lần này bất chợt nhìn thấy một tấm áo rách màu tím, chị nhặt lên xem đi xem lại rồi nói: “Không phải rồi, mẹ chồng tôi mặc áo khác”.

 

Tìm một hồi lâu không thấy gì, chúng tôi quay lại ngồi nghỉ ở bụi tre giữa đồng. Một người nói: “Nhất định phải tìm ra bằng được, vấn đề là nhanh hay chậm thôi”. Người khác bảo: “Đến bây giờ cần phải cố tìm được càng sớm càng tốt”.

 

Đoàn người ngồi nghỉ vài phút, xác định lại phương hướng rồi túa ra các ngả tiếp tục tìm kiếm…

 

13 người chết và mất tích

 

Nguồn tin mới nhất của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương sáng nay, 21/7, cho biết: Đợt mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc vừa qua đã làm 13 người chết và mất tích; trong đó 11 người chết, 2 người mất tích.

 

Thiệt hại nặng nề nhất là tỉnh Bắc Kạn với 8 người chết và 1 người mất tích; tỉnh Vĩnh Phúc có 2 người bị chết đuối khi đang vớt củi trên sông; tỉnh Lào Cai có một người mất tích là một cháu trai 6 tuổi ở thôn Nậm Đó, xã Lùng Khấn Nhin, huyện Mường Khương bị lũ cuốn trôi vào ngày 18/7, đến nay vẫn chưa tìm thấy xác.

 

Trường hợp còn lại là ở tỉnh Lạng Sơn, cháu Nương Thị Huệ, 14 tuổi, trú tại thôn Nà Thà, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định, bị lũ cuốn trôi ngày 18/7, hiện đã tìm thấy xác. Chính quyền địa phương đã thăm hỏi và giúp đỡ gia đình cháu Huệ. (Nguyễn Hiền)

 

Bài và ảnh Bảo Trung - Phúc Hưng