1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Thêm một nữ sinh mất tích khó hiểu

(Dân trí) - Đã 5 ngày qua, em Đặng Thị Hiền, trú xã Cẩm Quang, học sinh lớp 11D, trường PTTH Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bị mất tích một cách đầy bí ẩn.

Chị Nguyễn Thị Huế (mẹ em Hiền) đau đớn kể lại: Khoảng 20h ngày 1/5 như thường lệ sau bữa cơm tối chị Huế lên tầng 2 kiểm tra 5 đứa con gái học bài. Bước vào phòng chị không thấy Hiền đâu, hỏi các con cũng không ai biết.

Hơn 20 phút tìm kiếm quanh nhà vẫn không thấy con đâu, chị Huế cho 4 cháu còn lại đi một vòng hàng xóm tìm Hiền nhưng những người bạn thân nhất của Hiền đều trả lời “không thấy, không biết Hiền ở đâu”.

Nghĩ đến chuyện chẳng lành, chị Huế vội báo cho chồng (đang canh lò gạch). Nhận được tin của vợ, anh Đặng Văn Tự vội huy động anh em công nhân, người nhà đi tìm con ngay trong đêm. Gia đình cũng đã báo chính quyền, công an để mong có sự giúp đỡ nhưng kết quả là Hiền vẫn mất tích mà không có manh mối.

Cho đến lúc này một số giả thiết về sự mất tích của em Hiền đã được chính quyền xã Cẩm Quang và gia đình anh Tự nêu ra như bị bắt cóc tống tiền, rơi xuống hồ ao, bỏ nhà đi chơi với bạn bè... Tuy nhiên, theo anh Tự, Hiền là đứa con ngoan, học hành tử tế, từ trước đến nay mỗi khi đi đâu em đều xin phép trực tiếp hoặc gọi điện về.

Vì thế anh Tự khẳng định nhiều khả năng Hiền bị kẻ xấu bắt cóc đem bán cho các ổ chứa mại dâm. Nhận định trên cũng được ông Trần Hoái Thanh, Phó trưởng công an xã Cẩm Quang đồng tình.

Trong nỗi buồn đau khi kể chuyện với Dân trí, vợ chồng anh Tự bày tỏ, ngoài nỗ lực tự tìm kiếm con, chờ đợi kết quả từ công an, gia đình thỉnh mong những ai gặp em Hiền như trong tấm ảnh xin gọi điện báo cho gia đình theo số điện thoại: 039.861454 hoặc 0989.870.395.

Văn Dũng