1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Thất vọng” liên hoan du lịch Hải Phòng

(Dân trí) - Hôm qua 29/4, Liên hoan du lịch Hải Phòng 2007 mở đầu mùa du lịch hè đã khai mạc với chủ đề “Đồ Sơn biển gọi”. Tuy nhiên, phần lớn du khách đổ về thành phố biển này đã vô cùng thất vọng về cả khách quan và chủ quan công tác tổ chức cũng như quản lý…

Biển gọi… mưa rào

Hàng nghìn người dân Hải Phòng cùng du khách từ sớm đã đổ về khu du lịch quốc tế Hòn Dáu, nơi diễn ra các hoạt động chính của Liên hoan du lịch năm nay để tham gia lễ hội văn hoá ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật, lễ hội đèn lồng…

Về dự liên hoan du lịch năm nay, ngoài các đơn vị nghệ thuật từ các tỉnh, thành phố bạn, Hải Phòng còn đón các vị khách quốc tế: Phó thị trưởng thành phố Incheon (Hàn Quốc) thành phố kế nghĩa, các vị khách đến từ Belarus, Indonexia, đoàn nghệ thuật Nam Ninh, đoàn võ thuật Macao (Trung quốc), đoàn nghệ sĩ điêu khắc…

Tuy nhiên phần “đinh” được du khách chờ đợi nhất của liên hoan du lịch Hải Phòng luôn là Hội chọi trâu du lịch với sự góp mặt của 16 trâu đại diện cho 5 phường, xã trên địa bàn thị xã. Khác với hội chọi trâu truyền thống, hội chọi trâu du lịch không có phần lễ rước nước, nghi lễ sửa soạn tế thần các ông trâu nhưng những nghi thức trong đấu trường vẫn giữ nguyên để tạo sự hứng khởi cho người xem.

Vì không có vòng đấu loại và không phân bổ đầu trâu theo phường (ai có tâm huyết đều có thể tham gia) nên nhìn chung chất lượng trâu chọi không cao. Hầu hết các trận đấu diễn ra kém hấp dẫn (có tới 4 kháp đầu diễn ra trong chưa đây 1 phút), nhiều trâu tỏ ra rất nghiệp dư khi vừa nhìn thấy đối thủ là vùng bỏ chạy.

Một “sự cố” khách quan nằm ngoài tầm kiểm soát của Ban tổ chức là cơn mưa rào tầm tã kéo dài suốt buổi sáng và sụt sùi đến hết tối đã khiến hàng nghìn du khách thay vì háo hức theo dõi những màn quyết chiến của các chú trâu lại phải chen lấn, xô đẩy nhau tìm chỗ trú mưa.

Không ít du khách đành nuối tiếc ra về vì không đủ kiên nhẫn tham dự buổi lễ dưới cơn mưa tầm tã. Kết thúc hội chọi trâu du lịch trâu số 14 của ông Phạm Văn Thức phường Vạn Sơn giành giải nhất. Tuy nhiên thắng hay thua tất cả các “ông trâu” đều được mổ thịt “đãi” du khách với giá mỗi cân thịt trâu lên tới 200-250 nghìn đồng.

“Hạn” của liên hoan du lịch Hải Phòng năm nay tiếp tục kéo dài đến buổi lễ khai mạc hoành tráng diễn ra tại khu du lịch Hòn Dáu vào tối 29/4. Trời đột nhiên trở lạnh khiến không ít du khách tham dự liên hoan du lịch hè phải chạy đôn chạy đáo kiếm áo rét.

Rất cần một tư duy du lịch

Hôm nay, 30/4 là ngày hoạt động trọng tâm của liên hoan du lịch Hải Phòng với hội thi Hoa hậu biển Việt Nam diễn ra tại khu du lịch Hòn Dáu. 20 thí sinh đến từ 11 tỉnh, thành phố, trong đó có 9 thí sinh người Hải Phòng dự thi trang phục áo dài dân tộc, áo tắm và trang phục dạ hội - phần hội thi cũng được khá nhiều du khách chờ đợi.

Tuy nhiên qua thực tế nhiều năm về dự liên hoan vẫn thấy thiếu một tư duy du lịch từ những nhà tổ chức, quản lý tới người dân tham gia dịch vụ du lịch.

Cũng giống như những năm trước, “ác mộng” mà các du khách đến khu du lịch này vẫn là tình trạng giá cả leo thang một cách chóng mặt. Một tuần trở lại đây, các khách sạn tại Đồ Sơn hầu hết đã “cháy” phòng, nhiều khách sạn thông báo đã từ chối khách đặt phòng từ nhiều ngày nay.

Vì thế thừa cơ, giá thuê phòng nghỉ tại Đồ Sơn cũng được thể tăng lên 800 - 900 nghìn  đồng/phòng/ngày (gấp ba bình thường). Không ít du khách đành ngậm ngùi sớm “chia tay” vì không chịu nổi giá cắt cổ trong khi chất lượng dịch vụ vẫn không có mấy cải tiến so với những năm trước.

Phúc Hưng