1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

“Thấp thỏm” sống ven sông Trà Bồng

(Dân trí) - Hàng trăm hộ dân sống ven khu vực sông Trà Bồng, đoạn đi qua xã Bình Minh (huyện Bình Sơn) đang từng ngày đối diện với nguy cơ nhà ...trôi sông do tình trạng sạt lở nghiêm trọng diễn ra từ nhiều năm nay.

Phập phồng bên sông

Bà Nguyễn Thị Ưu, nhà ở thôn Tân Phước, xã Bình Minh chỉ tay ra con sông Trà Bồng rồi kể: “mấy chục năm tui về sống đây rồi nhưng chưa khi nào thấy sông sạt lở dữ thế này, cách đây chỉ mấy năm, lòng sông còn nằm xa tít dưới chân núi Cà Tuy, cách nhà tôi cả cây số thế mà giờ đã tiến sát cách chân ngôi nhà của gia đình tôi chưa đầy 5 mét nữa!”

Trong số hàng trăm hộ dân sống cạnh sông Trà Bồng thuộc địa phận xã Bình Minh, trong vùng có nguy cơ sạt lở cao thì có trên 25 hộ thuộc địa phận thôn Tân Phước trong diện “đèn đỏ”, có thể bị "trôi sông" bất cứ lúc nào.

Ông Ba Xớn, một người dân nói, cứ mỗi lần mưa xuống là cả làng lại ăn không ngon, ngủ chẳng yên, lo nước sông dâng cao tiếp tục “ngoạm” sâu vào đất liền. “Sợ nhất là những ngày mưa kéo dài, nằm trong nhà cứ nghe đất lở từng mảng xuống sông, không tài gì nhắm mắt được, mỗi ngày có khi sông tiến vào đất liền đến 3 - 4 mét! Sợ lắm! Không thể sống mãi như thế, cả nhà tôi từ lâu đã chuyển đồ đạc qua ở tạm ở một chỗ khác, chờ xã bố trí nhà mới”.

Tình trạng sạt lở sông diễn ra đặc biệt nghiêm trọng ở thôn Tân Phước, xã Bình Minh và một số hộ thuộc Bình Chương, dọc bờ sông là những khu vực sạt lở ăn sâu vào đất liền hàng chục mét, tạo thành những lỗ hổng thăm thẳm chực chờ cạnh các ngôi nhà nằm cạnh bờ sông.

Trong lúc chờ xã bố trí nhà mới, để bảo đảm an toàn, nhiều hộ gia đình đã tiến hành chuyển tạm đến chỗ ở mới!

“Sẽ di dời”!

Trước tình trạng phải đối diện với nguy cơ mất nhà, mất chỗ ở và đất sản xuất, nguyện vọng của hàng trăm hộ dân sống ven sông là được di chuyển về địa điểm dân cư mới. Thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, điều mà những người dân xã Bình Minh nhận được chỉ là …những lời hứa.

“Thấy nhà báo, truyền hình về quay phim miết, chủ tịch tỉnh cũng đích thân xuống đi xem vùng sạt lở nhưng giờ chúng tôi vẫn chưa có nhà mới” - một người dân bức xúc.

Ông Lê Công Cuộc, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, UBND xã đã nhiều lần kiến nghị lên tỉnh đề nghị tỉnh có phương án giải quyết. Năm 2008, đích thân Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi ông Trương Ngọc Nhi đã 2 lần về trực tiếp  thị sát tình hình và có quyết định xây dựng, bố trí một khu tái định cư mới nằm ở thôn Gò Dũi và Gò Chực.

“Trước mắt, xã bố trí xây nhà cho 25 hộ dân thuộc diện “đèn đỏ”,  mỗi hộ được hỗ trợ 12 triệu đồng để chuyển về nhà mới.  Hiện tại, khu tái định cư đã xây dựng sắp xong, đang hoàn tất những công đoạn kết cấu hạ tầng cuối cùng để tiến hành di dời các hộ dân về ở trong thời gian sớm nhất năm nay.

Tuy nhiên, nguy cơ sông sạt lở sâu vào đất liền rất cao cho nên về lâu dài, hàng năm chúng tôi đều phát động lễ ra quân trồng cây để giữ đất” - ông Cuộc nói.

Thái Bá Dũng