1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Gia Lai

Thân già lang thang mưu sinh ngày đầu năm

(Dân trí)- Trong khi người người nô nức đi vui xuân, thì một số cụ già tại TP.Pleiku, Gia Lai vẫn lang thang khắp bán vé số kiếm tiền.




Do cuộc sống còn bộn bề khó khăn, nên dù tuổi đã cao, sức yếu, nhưng các cụ vẫn phải vất vả mưu sinh. Không chỉ thế, quanh năm cơ cực với biết bao lo toan, cả năm có 3 ngày Tết, ai ai cũng rũ bỏ mọi việc thường ngày để cùng người thân vui xuân, nhưng ngay từ sáng mùng 1 các cụ đã phải cầm cả trăm tờ vé số, đi lang thang khắp các con đường để chào mời từng người mua.

Một cụ tên Long (80 tuổi) cho biết, cụ vốn quê ở Quảng Nam, gia đình cụ lên Gia Lai từ rất lâu rồi. Trước đây cụ làm nghề khác, nhưng bây giờ do tuổi đã cao, sức yếu mà hoàn cảnh kinh tế gia đình khá khó khăn nên cụ chọn nghề bán vé số dạo để kiếm sống. Bởi theo cụ thì ở cái sức của cụ ngoài bán vé số dạo thì chẳng còn biết làm nghề gì cho ra tiền.

Ông Long vui vẻ cho biết từ sáng đến giờ ông đã bán được hơn 600 tờ vé số
Ông Long vui vẻ cho biết từ sáng đến giờ ông đã bán được hơn 600 tờ vé số

Trên tay còn chừng vài chục tờ vé số, cụ Long vui vẻ bộc bạch: “Từ sáng đến bây giờ (14 giờ chiều- PV) tôi bán được hơn 600 tờ vé số rồi. Nói chung thường thì ngày 1 Tết bán được rất nhiều hơn ngày thường, vì ngày này ít người đi bán. Tết người ta tiêu tiền ít tiếc hơn và họ thấy chúng tôi vất vả đi làm ngày này nên mua ủng hộ chúng tôi. Không chỉ vậy, có người mua còn mừng tuổi tiền cho tôi nữa, nên thành ra tôi thích đi bán dịp tết”.

Bữa trưa vội vã của một cụ ông khi trên tay vẫn còn cầm sắp vé số
Bữa trưa vội vã của một cụ ông khi trên tay vẫn còn cầm sắp vé số

Vừa ăn cụ vừa đếm số vé còn lại
Vừa ăn cụ vừa đếm số vé còn lại

Ngày đầu năm, các cụ không những không được hưởng không khí vui vầy cùng con cháu ở nhà, mà các bữa ăn của các cụ cũng vội vàng và đơn độc ở những hàng quán trên vỉa hè.

Ở nhà cũng buồn nên các cụ muốn lang thang đến chỗ đông người để mưu sinh
Ở nhà cũng buồn nên các cụ muốn lang thang đến chỗ đông người để mưu sinh

Vừa ăn vội tô bún, thỉnh thoảng lại ngưng để đếm sắp vé số, một cụ ông cho biết: “Từ sáng tới giờ tôi bán vẫn còn khá nhiều, nên vừa tranh thủ ăn vừa kiểm lại số vé mình lấy xem còn bao nhiêu để đi bán thêm”.

Cụ bà mặt buồn hiu ngồi chờ khách đến mua xăng lẻ và thuốc lá
Cụ bà mặt buồn hiu ngồi chờ khách đến mua xăng lẻ và thuốc lá

Thiên Thư