1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Thai phụ tuổi Thân gặp nạn ngày đầu năm Khỉ

(Dân trí) - Cái chết bất thường của người vợ trẻ đang mang thai ở tháng thứ 7 đã khiến người chồng vô cùng đau đớn, ngã quỵ suốt nhiều ngày qua.

Ngày 12/2, anh Trần Văn Minh (SN 1992, quê tỉnh Bắc Giang) cho biết, vừa an táng vợ mình ở quê nhà tỉnh An Giang nhưng vẫn chưa rõ nguyên nhân cái chết thảm thương của vợ đang mang thai đứa con đầu lòng ở tháng thứ 7.

Theo những người dân sống ở khu vực tổ 9, khu phố 4, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM kể lại, vụ việc xảy ra đúng vào đêm mùng 1 Tết Bình Thân (8/2) khiến ai cũng bàng hoàng, thương xót.

Anh Minh cùng nhiều người phải phá cửa nhà trọ vào và phát hiện người vợ đang mang thai tháng thứ 7 nằm chết.
Anh Minh cùng nhiều người phải phá cửa nhà trọ vào và phát hiện người vợ đang mang thai tháng thứ 7 nằm chết.

“Anh Minh và vợ là chị Phạm Thị Trinh, cả 2 cùng tuổi Nhâm Thân (sinh năm 1992) từ quận Tân Phú về đây thuê nhà trọ ở và làm công nhân may gia công từ đầu năm 2016”, chị H., một người bán tạp hoá ở gần khu nhà trọ cho biết.

Theo hàng xóm, 2 vợ chồng anh Minh hiền lành, siêng năng nên chủ xưởng may và những người ngụ cùng khu trọ rất thương mến. Tết đến, trong khi mọi người đều về quê thì vợ chồng anh Minh quyết định ở lại để tiết kiệm tiền dành cho việc sinh nở sắp tới.

Trưa mùng 1 Tết (8/2), vợ chồng anh Minh đi chơi và đến xế chiều thì chị Trinh về nhà trọ trước. Khoảng 21h cùng ngày, anh Minh ghé lại tiệm tạp hoá chị H. mua 2 ly mì và bánh tráng về cho vợ cùng ăn. Khi về đến nhà, gọi cửa mãi nhưng không nghe vợ trả lời, anh Minh hốt hoảng chạy ra nhờ chị H. đến xem sự thể.

Bên trong căn phòng trọ của vợ chồng anh Minh
Bên trong căn phòng trọ của vợ chồng anh Minh

Nghi có chuyện không may xảy ra, anh Minh cùng chủ nhà trọ quyết định đập vỡ kính để mở cửa phòng. Khi chạy vào, anh Minh bàng hoàng nhìn thấy vợ mình nằm bất động trong nhà vệ sinh.

Mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện quận 12 cấp cứu. Tuy nhiên các bác sĩ xác định chị Trinh cùng thai nhi 7 tháng đã tử vong từ nhiều giờ trước.

Ngay trong đêm, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM và quận 12 đã tiến hành phong toả, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sau đó, thi thể chị Trinh cùng thai nhi đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê ở tỉnh An Giang lo hậu sự.

Lê Nhiên

Thai phụ tuổi Thân gặp nạn ngày đầu năm Khỉ - 3