Nghệ An

Tết sớm ở trại giam

(Dân trí) - Mâm cỗ cũng có bánh chưng xanh, hành muối, thịt đông… Lợn trong chuồng, cá dưới ao, rau trong vườn. Tất cả đều là sản phẩm lao động của phạm nhân trong quá trình cải tạo tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Cán bộ quản giáo và phạm nhân chung tay trang trí cây đào đón Tết
Cán bộ quản giáo và phạm nhân chung tay trang trí cây đào đón Tết

Đã thành thông lệ, cứ vào chiều 24 tháng Chạp, Ban giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An lại tổ chức đón Tết sớm cho phạm nhân. Ngay từ sáng sớm, những phạm nhân thuộc đội bếp đã tất bật cho công tác chuẩn bị. Lợn trong chuồng, cá dưới ao, rau trong vườn. Tất cả đều là sản phẩm lao động của phạm nhân trong quá trình cải tạo tại trại.

Các phạm nhân thuộc đội vệ sinh cũng góp tay vào công tác chuẩn bị, quét dọn tinh tươm khu vực sân trại, kê bàn ghế hay trang trí hội trường. Với sự giúp sức của các cán bộ quản giáo, một cành đào lớn đã được dựng lên trong khu vực tổ chức bữa tiệc. Hoa tươi, đèn nháy cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Các phạm nhân thuộc các đội sản xuất cũng được nghỉ sớm hơn thường lệ, tắm rửa sạch sẽ để “nhập tiệc”.

4h chiều, đội bếp đã hoàn thành công việc của mình. Từng mâm cỗ được bê lên, sắp xếp đẹp mắt. Mỗi mâm đều có bánh chưng xanh, dưa hành, thịt đông, cá kho dưa, canh xương khoai tây, thịnh soạn không kém bữa tiệc nào, chỉ khác là không có chén rượu mừng Xuân.

Thượng tá Trần Thăng Long - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Đây là hoạt động thường niên của Ban giám thị trại vào dịp Tết. Tổ chức bữa cơm tất niên, đón chào năm mới là một cách động viên tinh thần các phạm nhân, để họ với đi nỗi nhớ nhà, yên tâm cải tạo tốt hơn. Ngoài ra, vào đêm giao thừa và ngày đầu năm mới, các phạm nhân cũng sẽ được hưởng chế độ Tết theo quy định của Nhà nước”.

Cũng háo hức không kém trẻ nhỏ

Cũng háo hức không kém trẻ nhỏ

Sau lời chúc Tết ngắn gọn của Thượng tá Trần Thăng Long, các phạm nhân theo từng đội sản xuất bước vào bàn tiệc. Không khí trở nên đầm ấm bởi tiếng chúc tụng râm ran của các phạm nhân. Trong số hàng trăm phạm nhân tham dự bữa cơm tất niên, tôi đặc biệt chú ý tới một người phụ nữ tóc hoa râm, khuôn mặt như sắp khóc.

Phạm nhân Nguyễn Thị Cần (63 tuổi, quê Quỳ Hợp), thụ án 27 tháng tù về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Người đàn bà có 7 đứa con và 11 đứa cháu nội đã có năm thứ 2 ăn Tết trong trại giam. “Chỉ một phút không làm chủ được bản thân, tôi vướng vào vòng tù tội. Những ngày tháng ở trại đề trả giá cho tội lỗi của mình tôi luôn sống trong tâm trạng hối hận, dằn vặt. Chỉ thương các con, các cháu vì mình mà phải mang tiếng xấu.

Trang trí bàn tiệc thật đẹp
Trang trí bàn tiệc thật đẹp

Những ngày này, hồi còn ở nhà, tôi cũng đang tất bật cùng con cháu chuẩn bị mâm cỗ cúng tổ tiên, sắm sanh cho Tết. Nghĩ lại mà nhớ nhà, nhớ các con, các cháu quá. Cảm ơn Ban giám thị trại và các cán bộ đã tổ chức bữa cơm này để những phạm nhân chúng tôi quên đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, yên tâm cải tạo tốt”, phạm nhân Cần tâm sự.

Nhờ cải tạo tốt, đợt 2/9/2012 vừa qua, phạm nhân Nguyễn Thị Cần được xét giảm án. Tháng 6 tới đây, bà sẽ được ra trại, sum họp với gia đình. “Hy vọng đây là cái Tết cuối cùng của tôi trong trại giam”.

Chỉ vì một chút bồng bột của tuổi trẻ, Nguyễn Phú Hiếu (18 tuổi, quê Tân Kỳ) phải trả giá 18 tháng trong tù. Tính đến Tết này, Hiếu đã thi hành được 5 tháng tù. Khuôn mặt non choẹt cứ cúi gầm xuống đất khi trò chuyện với tôi. Hiếu là con út trong một gia đình có 4 anh em, luôn được bố mẹ và các anh cưng chiều bởi vậy ngày Tết cũng được ưu tiên công việc nhẹ nhàng hơn.

“Giờ này năm ngoái em đang đi chọn đào giúp mẹ. Tết cũng chỉ biết ăn với chơi thôi. Tết nay phải ở trong trại, chỉ thương mẹ lại khóc hết nước mắt vì thương con. Những ngày này nhớ nhà, nhớ bố mẹ lắm chị ạ, có thể khóc được luôn ấy. Ngày 27 tới bố mẹ và bạn gái em cũng sẽ xuống thăm. Đây là cái Tết đầu tiên, hy vọng cũng là cái Tết duy nhất trong đời em phải ăn Tết ở trại. Em sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để được giảm án ra tù trước thời hạn. Hy vọng Tết năm sau sẽ được sum họp với gia đình”, Hiếu rơm rớm nước mắt.

Bữa tiệc cuối năm giúp phạm nhân bớt đi nỗi nhớ nhà và yên tâm cải tạo tốt hơn

Bữa tiệc cuối năm giúp phạm nhân bớt đi nỗi nhớ nhà và yên tâm cải tạo tốt hơn

Sau cái ồn ã, náo nhiệt của bữa cơm ngày Tết, những phạm nhân trở nên trầm tư hơn. Có lẽ không khí ngày Tết đã đánh thức lương tâm đã bất chợt ngủ quên trong họ, để rồi giờ đây, khi gia đình được sum vầy thì họ ngồi đối diện với những bức tường trại giam để trả giá cho hành động lỗi lầm của mình. Có lẽ họ đang mơ về cái Tết đoàn viên và có thêm quyết tâm để cải tạo thật tốt.

Phạm nhân Nguyễn Thị Cần: Hi vọng đây là cái Tết cuối cùng trong trại giam của tôi
Phạm nhân Nguyễn Thị Cần: "Hi vọng đây là cái Tết cuối cùng trong trại giam của tôi"

Hoàng Lam