1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tết không về với thân nhân 2 thuyền viên mất tích trên tàu cháy ở Nam Cực

(Dân trí) - Trong khi cả làng tấp nập chuẩn bị sắm sửa để đón năm mới thì họ nhận được hung tin: người mất tích trên chiếc tàu bị cháy là con trai họ. Nỗi đau không thể nói hết thành lời. Tết đã không còn đến với 2 gia đình khốn khổ này.

Tết không về với thân nhân 2 thuyền viên mất tích trên tàu cháy ở Nam Cực - 1

Nỗi đau của thân nhân thủy thủ Nguyễn Văn Sơn

Khi người dân tấp nập sắm tết thì chúng tôi lên đường tìm về gia đình thuyền viên Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Đông - 2 trong số 3 thuyền viên mất tích khi con tàu Jeong Won 2 quốc tịch Hàn Quốc bốc cháy vào sáng sớm ngày 11/1. Căn nhà nhỏ của thuyền viên Nguyễn Văn Sơn tại xóm 6 Phúc Thọ (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) ngập chìm trong nước mắt và khói hương nghi ngút. Ngay giữa nhà là chiếc bàn thờ lập vội và bát hương cầu vọng cho hương hồn người xấu số.

Bà Nguyễn Thị Tâm, mẹ của thuyền viên Nguyễn Văn Sơn dường như không còn nước mắt để khóc được nữa. Đôi mắt sưng mọng của bà cứ nhìn trân trân vào những người khách lạ. “Nghe tin thằng Sơn mất tích bà ấy ngất lên ngất xuống. Tỉnh rồi lại khóc, khóc lại ngất, giờ thì thành ra ri”, ông Nguyễn Đậu Trung - bố Sơn cho biết.

Tết không về với thân nhân 2 thuyền viên mất tích trên tàu cháy ở Nam Cực - 2

Ông Nguyễn Đậu Trung không nén được nước mắt trước di ảnh con trai

Thương con đến xé lòng nhưng ông nén nỗi đau để đứng ra cáng đáng lo ma chay cho đứa con bạc mệnh của mình. Ông cố ghìm không để nước mắt trào ra và cung cấp cho chúng tôi một số thông tin mà gia đình ông mới nhận được. “Rạng sáng ngày 11/1 tôi nhận được một cú điện thoại báo tin tàu thằng Sơn phục vụ bị cháy chìm xuống biển, họ không tìm thấy thằng Sơn mô cả. Vợ chồng tui bủn rủn cả tay chân, chỉ mong người ta nhầm lẫn. Đợi đến sáng, vợ chồng tui chạy đến công ty môi giới hỏi, họ xác nhận có chuyện đó. Đến khoảng 2h chiều có giấy của công ty gửi về, nhìn tờ giấy chúng tôi biết đã không còn hy vọng chi nữa. Con tui chết mà không tìm thấy xác, đau đớn lắm cô chú ơi”. 

Tết không về với thân nhân 2 thuyền viên mất tích trên tàu cháy ở Nam Cực - 3

Nỗi đau mất con dâu và đứa cháu nội chưa nguôi ngoai, nay ông Trung lại chịu thêm nỗi đau mất đứa con trai

Thắp cho con nén hương khấn vọng sang phía bên kia đại dương ông kể cho chúng tôi nghe cuộc đời bất hạnh của thủy thủ Nguyễn Văn Sơn. Sinh ra trong gia đình nghèo khó nên từ nhỏ Sơn đã phải theo bố đi biển. Vừa tròn 18 tuổi, gia đình vay mượn chắt bóp lo cho Sơn đi học tiếng Hàn để xuất khẩu lao động với mong muốn cho con được đổi đời. Thế nhưng chiếc tàu cá mà Sơn phục vụ bị vỡ nợ, Sơn trở về nước trước thời hạn với một đống nợ chưa trả hết.

Năm 2009, Sơn lập gia đình nhưng khi đứa con mới hoài thai thì vợ anh qua đời sau một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Chưa hết tang vợ, ngày 1/11/2011, Sơn sang Hàn Quốc lần thứ 3. Thế nhưng mới được hơn 2 tháng thì gia đình anh nhận được hung tin: Sơn mất tích sau khi con tàu bị cháy và chìm ở Nam Cực xa xôi. 

Tết không về với thân nhân 2 thuyền viên mất tích trên tàu cháy ở Nam Cực - 4

Ngày mai, lễ an táng cho anh Sơn và anh Đông sẽ được tổ chức nhưng thi thể của họ vẫn chưa được tìm thấy

Trên chiếc giường nhỏ, bà Nguyễn Thị Tam (78 tuổi, bà nội của Sơn) ôm tấm ảnh cưới của đứa cháu bất hạnh của mình mà khóc. Nước mắt của bà chảy xuống làm nhòa khuôn mặt đứa cháu đang tươi cười trong ảnh. “Răng ông trời lại ác với nhà tui như ri. Vợ con hắn chết rồi, giờ hắn cũng chết rồi. Răng lại bỏ bà mà đi Sơn ơi”. Tiếng khóc ai oán của người phụ nữ suốt đời phấp phỏng cho những chuyến ra khơi vào lộng của chồng con mình, giờ lại đang khóc cho đứa cháu trai khiến những ai có mặt không thể giấu nổi nước mắt.

Rời nhà thủy thủ Nguyễn Văn Sơn, chúng tôi tìm về xóm 11, xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu), quê hương của thủy thủ Nguyễn Văn Đông (SN 1980). Trong nhà khói hương nghi ngút chỉ có chiếc di ảnh của người xấu số. Bà Tạ Thị Tuất (mẹ của thuyền viên Đông) nấc nghẹn, nước mắt cứ thế tuôn trào mỗi khi có ai đó nhắc đến đứa con xấu số của bà. Một người anh họ của Đông đang làm việc ở Hàn Quốc gọi điện về báo tin anh Đông mất tích sau khi tàu cháy và bị chìm dưới biển. 

Tết không về với thân nhân 2 thuyền viên mất tích trên tàu cháy ở Nam Cực - 5

"Bố Đông ơi, về với con"

“Nghe điện thoại tui không tin, gọi thoại điện cho Đông thì máy báo không liên lạc được. Gọi điện cho công ty thì họ xác nhận thẳng Đông mất tích cùng 3 người nữa. Hình như chúng nó đang ngủ trong khoang tàu…”, chỉ nói được đến đó bà lại khóc ngất lên. Trên giường, chị Nguyễn Thị Thắm - vợ anh Đông cũng vật vã kêu khóc không thành tiếng, ôm mãi tấm di ảnh của chồng.

  Tàu Jung Woo 2 quốc tịch Hàn Quốc đã bị hỏa hoạn khi đang ở vùng biển Ross, cách bờ biển Đông Nam New Zealand khoảng 3.700 km vào 1h sáng ngày 11/1. Trên tàu có 40 thuyền viên, trong đó có 23 người Việt Nam. Trong số 23 thuyền viên người Việt Nam trên tàu, có 3 thuyền viên mất tích gồm Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Văn Đông (quê Nghệ An) và Đặng Ngọc Quảng (SN 1985, trú tại Hà Tĩnh) và 4 thuyền viên bị thương.

Từ nhỏ Đông đã theo tàu cá vào tận mãi Phú Quốc để làm ăn. Lấy vợ, sinh con, hai vợ chồng quyết định vay mượn xây một căn nhà. Nợ nần chồng chất, anh bàn với vợ đi xuất khẩu lao động. Chưa có tiền trả nợ thì anh mất tích, để lại cho chị mẹ chồng già yếu và hai đứa con thơ dại.

Bé Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - con gái đầu của anh Đông mới 2 tuổi rưỡi nhưng đã cảm nhận được nỗi đau mà mình đang phải gánh chịu. Nó cứ ngước đôi mắt nhòe nhoẹt nước lên tấm di ảnh của bố mà khóc: “Bố Đông ơi, về với con”. Trên giường, bé Nguyễn Thị Nhung (10 tháng tuổi) vẫn đang thiêp thiếp ngủ, thỉnh thoảng lại giật mình vì những tiếng khóc hờ vang lên ai oán.

Ra đi với giấc mơ đổi đời nhưng hai người đàn ông trụ cột gia đình đã không trở về. Tết cũng không về với gia đình của họ. Một cái tết khổ đau, mất mát… Chiều mai, lễ an táng cho hai thuyền viên xấu số sẽ được tổ chức nhưng thể xác của họ vẫn đang nằm đâu đấy dưới đáy biển sâu.

Hoàng Lam