1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Tết đến sớm dưới mái nhà SOS

(Dân trí) - Không khí chuẩn bị mâm ngũ quả, làm bánh chưng, đón những đứa con đi học xa trở về... khiến những mái nhà trong ngôi làng SOS Thanh Hóa rộn ràng, ấm áp hẳn lên.

Số phận trớ trêu đã cướp đi cha mẹ của những đứa trẻ, nhưng cuộc sống lại mỉm cười khi mang đến cho các em gia đình thứ 2. Trong 15 ngôi nhà ở làng trẻ em SOS Thanh Hóa, 165 trẻ được có mẹ, có cha, có anh chị em và hơn hết là tình yêu thương của mọi người.

Những con gái giúp mẹ bày ngũ quả, gói bánh chưng
Những con gái giúp mẹ bày ngũ quả, gói bánh chưng

Đã qua rồi những ngày đói, rét, cơ cực, ở nơi này, các em được cùng nhau đón một cái Tết đầm ấm và sum vầy. Năm nào cũng vậy, dường như Tết thường đến sớm hơn với những đứa trẻ nơi mái nhà chung SOS thân yêu này.

Thường vào ngày 29 âm lịch, Ban Giám đốc sẽ tổ chức cho các con được vui chơi, ca hát văn nghệ, giao lưu giữa các gia đình và cuối cùng các con ai cũng được nhận tiền lì xì năm mới. Các con dù đi học xa, vào ngày Tết đều trở về ngôi nhà thân yêu này để đón một năm mới cùng mẹ và các em.

Dù mỗi gia đình cũng chỉ được hơn 1 triệu để ăn Tết nhưng các mẹ cũng cố gắng lo cho những đứa con của mình một cái Tết tươm tất, có đủ bánh kẹo, bánh chưng, giò, thịt... Mỗi gia đình cũng ít nhất 25 cái bánh chưng, nhiều nhất cũng hơn ba chục cái

Có mặt tại làng trẻ em SOS Thanh Hóa vào một ngày cuối năm, Tết như tràn ngập từng ngôi nhà, khuôn mặt những đứa trẻ cũng rạng rỡ, háo hức hẳn lên. Đến làng vào những ngày này có thể bắt gặp các con đang phụ giúp mẹ tổng vệ sinh chuẩn bị đón tết. Con trai lau chùi nhà cửa, kiếm củi nấu bánh. Con gái trang trí những cành đào, cắm lọ hoa, bày ngũ quả. Chẳng ai bảo ai, mẹ con nhà nào cũng đều tất bật chăm lo cái Tết đang cận kề.

Dưới bàn tay của các con, căn nhà được dọn dẹp sạch tinh tươm hơn, trên bàn thờ đã có mâm ngũ quả. Căn bếp đã có đủ đầy những đồ ăn ngày Tết. Nơi phòng khách, những cành đào nở hoa ngoài vườn đã được mang vào trang trí khiến cho ngôi nhà như được khoác thêm chiếc áo mới.

Mẹ Nguyễn Thị Bảo, ngôi nhà Hoa Phong Lan vui mừng cho biết: “Những năm gần đây, các con lớn hết nên mẹ cũng đỡ vất vả đi nhiều rồi. Các con biết đỡ đần giúp mẹ dọn dẹp, gói bánh chưng rồi nấu bánh. Những đứa con đi học xa cũng trở về. Gần 10 năm gắn bó với các con ở đây, đã cảm thấy chúng như chính là những đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra. Bởi vậy mà mỗi lần Tết về, trong ngôi nhà này mẹ vẫn thấy ấm áp như chính ngôi nhà mình sinh ra và lớn lên”.

Không khí Tết ở làng trẻ SOS như rộn ràng hơn bởi các gia đình cùng nhau nấu bánh ăn Tết
Không khí Tết ở làng trẻ SOS như rộn ràng hơn bởi các gia đình cùng nhau nấu bánh ăn Tết

Năm nay nhà mẹ Bảo đã có con rể, những ngày giáp Tết này, mẹ đang mong ngóng vợ chồng nhà con gái trở về đón Tết cùng mẹ. Nhắc về chuyện đó, niềm vui không che dấu nổi trong ánh mắt của mẹ.

Ông Nguyễn Hữu Thuận, Phó Giám đốc làng trẻ em SOS Thanh Hóa chia sẻ: “Mặc dù kinh phí còn nhiều hạn hẹp thế nhưng năm nào chúng tôi cũng đều tổ chức lễ tất niên cho các trẻ giao lưu văn nghệ, chào đón năm mới và lì xì tới các cháu. Hoạt động này giúp cho các cháu quên đi mặc cảm và đón một cái Tết thật sự ấm áp.

Trong những căn nhà tình thương này, Tết đã về từ rất sớm.
Trong những căn nhà tình thương này, Tết đã về từ rất sớm.

Nguyễn Thùy