1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM

Tết ấm áp từ Thủ đô đến với bà con, học sinh nghèo xứ Thanh

(Dân trí) - “Tết đến rồi mà chưa chuẩn bị được gì cả, gia đình khó khăn lắm. Cảm ơn Đảng, cảm ơn các ban ngành đã quan tâm đến bà con trong bản. Tết này có quà ăn Tết rồi...”.

Sáng 18/1, đoàn từ thiện của các doanh nghiệp Thủ đô và các tăng ni phật tử đã về trao hơn 400 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng, đến một số xã khó khăn của tỉnh Thanh Hóa.

Sáng sớm ngày 18/1, đoàn từ thiện đã có mặt tại trường Tiểu học Thạch Tượng II, xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành. Con đường đá sỏi nham nhở không làm chùn bước những người làm công tác từ thiện. Mong muốn được chia sẻ với khó khăn của bà con khiến ai nấy càng thêm phấn chấn.

Tết ấm áp từ Thủ đô đến với bà con, học sinh nghèo xứ Thanh    - 1
Đại diện đoàn từ thiện trao quà tới học sinh trường Tiểu học Thạch Tượng II.

Dù đã vào kỳ nghỉ Tết nhưng từ sáng sớm, hàng trăm em học sinh, các thầy cô giáo và bà con nhân dân xã Thạch Tượng đã có mặt tại ngôi trường còn bộn bề khó khăn này. Tại đây, đoàn đã trao hơn 130 suất quà cho các em học sinh và giáo viên nhà trường. Những chiếc áo ấm, chăn ấm và những gói quà đã đem đến cho học sinh nghèo nơi đây những niềm vui khôn xiết khi cái Tết đã cận kề.

Rời trường Tiểu học Thach Tượng II, đoàn tiếp tục quay lại trung tâm xã Thạch Tượng trước sự đón tiếp nồng hậu của hàng trăm người dân và các cháu học sinh trường mầm non Thạch Tượng. Hơn 80 suất quà được dành tặng cho các gia đình chính sách và hộ khó khăn của xã Thạch Tượng cùng nhiều món quà đến với các em học sinh trường mầm non Thạch Tượng.

Tết ấm áp từ Thủ đô đến với bà con, học sinh nghèo xứ Thanh    - 2
Các cháu học sinh trường mầm non xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành.

Ông Nguyễn Văn Chiêm, Phó chủ tịch HĐND huyện Thạch Thành chia sẻ: “Thay mặt địa phương tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã mang lại cho bà con nhân dân tại xã Thạch Tượng sự động viên về vật chất và trên hết là tinh thần. Thạch Tượng là một xã còn nhiều khó khăn của huyện Thạch Thành, những món quà, những tình cảm của đoàn sẽ đem đến cho bà con một cái Tết vui tươi và đầm ấm hơn”.

Chia tay xã Thạch Tượng khi trời đã quá trưa, đoàn công tác tiếp tục ngược đường mòn Hồ Chí Minh vào với các gia đình bệnh nhân phong tại làng phong Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy. Tại làng phong, những tình cảm, những món quà ý nghĩa của đoàn từ thiện phần nào khỏa lấp đo những đớn đau, mặc cảm về bệnh tật và giúp các bệnh nhân có một cái Tết đủ đầy hơn.

Bác Hoàng Văn Nghị (57 tuổi), ở làng phong Cẩm Bình chia sẻ: “Được sự quan tâm của các nhà hảo tâm, bà con chúng tôi cũng được an ủi về đời sống mà quan trọng hơn hết là sự động viên về tinh thần để chúng tôi chiến đấu với bệnh tật. Tết này chúng tôi vui lắm, thay mặt bà con tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến các nhà hảo tâm đã mang lại cho bà con chúng tôi những tình cảm này”.

Tết ấm áp từ Thủ đô đến với bà con, học sinh nghèo xứ Thanh    - 3
Đại đức Thích Minh Tồn, trao quà tới các bệnh nhân phong.

Trời càng về chiều, những cơn mưa phùn bắt đầu xuất hiện, cái lạnh ùa về càng khiến tiết trời giá rét hơn. Tiếp tục quãng đường hơn 70 km từ huyện Cẩm Thủy, xuôi theo đường mòn Hồ Chí Minh về phía Nam, đoàn tiếp tục đến với bà con nhân dân và học sinh xã Thanh Lâm, huyện miền núi Như Xuân. Từ đây, những chiếc xe chở hàng và đoàn từ thiện phải “quăng quật” trên con đường dài hơn 10 km với những “ổ voi, ổ gà”, để gần 200 suất quà đến được với các em học sinh trường Tiểu học và THCS Thanh Lâm cũng như bà con làng Sắng - một làng đặc biệt khó khăn của xã Thanh Lâm.

Tết ấm áp từ Thủ đô đến với bà con, học sinh nghèo xứ Thanh    - 4

Tết ấm áp từ Thủ đô đến với bà con, học sinh nghèo xứ Thanh    - 5
Trao quà từ thiện tới bà con làng Sắng, xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân.

Bà Vi Thị Máy, làng Sắng, xã Thanh Lâm xúc động: “Tết đến rồi mà chưa chuẩn bị được gì cả, gia đình khó khăn lắm, bà thì già, bà thấy vui mừng lắm. Bà cảm ơn Đảng, cảm ơn các ban ngành đã quan tâm đến bà con trong bản. Tết này vui rồi vì có quà ăn Tết”.

Tiếp nối nềm vui, niềm hạnh phúc của học sinh và bà con nhân dân xã Thanh Lâm, Đại đức Thích Minh Tồn, Trụ Trì chùa Tây Long, Đoan Hùng, Phú Thọ chia sẻ: “Nhân dịp đầu xuân năm mới, đoàn từ thiện của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thủ đô Hà Nội mong muốn đem đến cho bà con và các em học sinh một cái Tết thật ấm cúng hơn. Cũng nhân dịp năm mới, thầy xin gửi lời chúc sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc đến với các phật tử và bà con chúng ta”.
 

Duy Tuyên