1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tàu hỏa đứt đầu kéo khi đổ đèo Hải Vân, hành khách la hét hoảng loạn

(Dân trí) - "Sau khi vượt qua đèo Hải Vân, đến địa phận Huế, bất ngờ đoàn tàu chấn động mạnh, giật liên tục và dồn vào nhau. Tất cả hành khách hoảng loạn, la hét. Khi nhìn về phía trước đoàn tàu, tất cả chúng tôi kinh hãi hoảng loạn khi thấy đầu tàu kéo đứt rời ra và chạy về phía trước...".

Đó là lời kể của anh Lê Xuân Diệu (Đà Nẵng), hành khách đi trên chuyến tàu gặp nạn nói trên và trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn kinh hãi xảy ra cho đoàn tàu Thống Nhất SE2 lưu thông theo chiều Nam - Bắc, từ Đà Nẵng ra Huế, hôm 20/6. 

Anh Diệu kể: “Ngày 20/6, tàu SE2 đến Ga Đà Nẵng lúc 13h10 phút, chậm 20 phút so với quy định. Lúc tới Ga Đà Nẵng, tàu chỉ có 12 toa. Tại đây, tàu được nối thêm 1 toa số 13. Tôi ngồi trên toa này. Phía trước tôi là toa đầu kéo để kéo tàu lên đèo. Đoàn tàu khởi hành lên đèo lúc 13h25 phút.

Sau khi vượt qua đèo Hải Vân đến địa phận của Huế, đúng 15h chiều, bất ngờ đoàn tàu chấn động mạnh, giật liên tục và dồn vào nhau. Tất cả hành khách trên toa 13 hoảng loạn, la hét vì nghĩ tàu gặp tai nạn. Khi nhìn về phía trước đoàn tàu, tất cả chúng tôi kinh hãi hoảng loạn khi thấy đầu tàu kéo đứt rời ra và chạy về phía trước.

Vị trí móc nối giữa toa 13 và đầu kéo bị đứt rời.

Vị trí móc nối giữa toa 13 và đầu kéo bị đứt rời.

Không ai tin vào mắt mình, khung cảnh trên toa tàu càng hoảng loạn thêm. Nhiều khách Tây đi du lịch sợ phát khiếp. Cũng may, tàu chạy thêm một đoạn rồi dừng lại. May là vừa qua hết đèo Hải Vân mới xảy ra sự cố, nếu bị đứt trên đèo thì không biết hậu quả sẽ như thế nào?”.

Anh Diệu cho biết, lúc đó nhiều hành khách lấy máy ảnh và điện thoại ra quay phim và chụp ảnh nhưng đều bị nhân viên trên tàu đẩy ra xa. Sau khi xử lý tạm thời, tàu được móc tạm và kéo về Ga Lăng Cô. Lúc này một một lãnh đạo nữ chỉ đạo toàn thể nhân viên trực tại toa để sử dụng phanh hãm bằng tay. Điện bị cắt hoàn toàn. Trên tàu rất nóng.

Các hành khách, trong đó có nhiều du khách nước ngoài, bị nhốt trong toa tàu mất điện.

Các hành khách, trong đó có nhiều du khách nước ngoài, ngồi đợi trong toa tàu mất điện.

Mất gần 2 tiếng sửa chữa, tàu mới tiếp tục hành trình và về đến Huế vào 18 giờ chiều. Tất cả hành khách trên toa 13 lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cơ quan chức năng ngành đường sắt đang tìm ra nguyên nhân vụ việc hy hữu này. 

Nhân viên tìm cách khắc phục sự cố

Nhân viên tìm cách khắc phục sự cố



Đại Dương