1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Tang tóc bủa vây xã nghèo sau trận lũ kinh hoàng

(Dân trí) - Sau nhiều năm người dân xã vùng 3 Cư Kbang (Ea Súp, Đắk Lắk) lại phải gánh chịu nỗi đau thương như trận lũ ngày 17/9 vừa qua. Có lẽ còn lâu lắm người dân nghèo vùng này mới có thể gượng mình đứng dậy sau lũ…

Cả xã chìm trong tang tóc

Chiều 21/9, Thượng tá Phạm Văn Sơn - Trưởng Công an huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) cho PV Dân trí cho biết cơ quan chức năng mới tìm thêm được thi thể một nạn nhân trong số 3 người dân (tính đến chiều 20/9) xã Cư Kbang mất tích do lũ quét. Như vậy đến thời điểm này, trận lũ quét kinh hoàng tràn về huyện Ea Súp đã làm 6 người thiệt mạng, gồm: vợ chồng ông Đào Văn Dinh (SN 1955) và bà Hầu Thị Mỵ (SN 1960, trú thôn 14); 3 cha con ông Đào Văn Lý (SN 1964), Đào Thị Thúy (SN 2009) và Đào Thị Pềnh (trú thôn 13); và cháu Đào Thị Nhìn (SN 1998, trú thôn 14).

Tang tóc bủa vây xã nghèo sau trận lũ kinh hoàng
Người dân đến chia buồn sau sự ra đi của vợ chồng ông Đào Văn Dinh (SN 1955) và bà Hầu Thị Mỵ (SN 1960), trú thôn 14, xã Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk.

Có 4 người trong số 12 gặp nạn may mắn thoát chết, nhưng có người đã mất đi người chồng (Đào Văn Lý) và 2 người con (Đào Thị Thúy và Đào Thị Pềnh) như hộ gia đình bà Lý Thị Pành ở tại thôn 13.

Ở thôn 14, ông Đào Văn Thanh cũng may mắn thoát chết nhưng đến nay vợ ông là bà Lý Thị Dí (SN 1970) vẫn bặt vô âm tính. Bi đát hơn, hiện ông Thanh đang còn 5 đứa con tuổi ăn học, những ngày qua các con của ông cứ ra bờ suối ở khu vực chảy qua xã Ea Rôk (huyện Ea Súp) để ngóng tin mẹ, nhưng đau đớn thay, nước lũ đã rút nhưng các em vẫn chưa thấy mẹ đâu.

Đối với anh Đào Văn Phương (thôn 14) mấy ngày nay không còn giọt nước mắt nào khi vợ con anh cũng nằm trong số 12 người bị lũ dữ cuốn trôi. Ngày hôm qua (20/9), thi thể con gái của anh Phương là cháu Đào Thị Nhìn đã được cơ quan chức năng tìm thấy, tuy nhiên đến nay, vợ anh Phương là chị Dương Thị Hoa (SN 1979) vẫn còn mất tích trong lũ, chưa xác định được là đã chết hay còn sống.

Tang tóc bủa vây xã nghèo sau trận lũ kinh hoàng
Trận lũ quét được cho là kinh hoàng nhất trong 5 năm qua đã làm 6 thường dân xã Cư Kbang tử nạn, 4 người may mắn thoát chết, hiện vẫn còn 2 nạn nhân chưa biết còn sống hay đã chết.

Thôn nghèo chìm ngập trong cảnh tang tóc đến tê người, thi thể của những người xấu số được đưa về làng, khâm liệm rồi đem chôn cất một cách “chóng vánh” khiến người chứng kiến không khỏi xót xa. Có lẽ chưa bao giờ người dân xã vùng 3 Cư Kbang lại gánh chịu nỗi đau thương như trận lũ vừa qua. Có lẽ còn lâu lắm người dân nghèo vùng này mới có thể gượng mình đứng dậy.

Tình người trong hoạn nạn

Ông Hầu Seo Mình - Trưởng thôn 14, xã Cư Kbang cho biết, khoảng 9h ngày 17/9 ông nhận được thông tin của người dân đi làm rẫy kêu cứu có 12 người dân xã Cư Kbang bị mắc kẹt trong lũ dữ - nơi giáp ranh giữa xã Cư Kbang và Ea Rôk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng ứng cứu nhưng do nước lũ lên to chảy xiết nên không thể tiếp cận. Phải đến sáng ngày hôm sau (18/9), khi tiếp cận được khu vực 12 thường dân gặp nạn thì khu rẫy đã bị lũ dữ tàn phá tan hoang, lán trại tiêu điều, còn người dân thì mất tích.

Tang tóc bủa vây xã nghèo sau trận lũ kinh hoàng
 Ông Đào Văn Thanh may mắn thoát chết nhưng đến nay vợ ông là bà Lý Thị Dí (SN 1970) vẫn bặt vô âm tính.

Ngoái nhìn về hướng người dân bị lũ quét, khóe mắt cay cay, Trưởng thôn 14 - Hầu Seo Mình trầm ngâm: “Các hộ dân gặp nạn do lũ quét ở thôn 14 có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, sau khi sự việc đau lòng xảy ra, tôi cũng đã thông báo cho bà con trong thôn, rằng bà con ai ủng hộ được tý nào thì hay tý đó, mỗi nhà lon gạo hoặc vài ký gạo để giúp những hộ dân gặp nạn có cái ăn cầm cự qua ngày”.

Theo đánh giá của Chủ tịch UBND xã Cư Kbang - Đàm Văn Hà, trận lũ quét hôm 17/9 bao vây 12 người dân của xã là trận lũ kinh hoàng nhất trong 5 năm qua, nhiều diện tích hoa màu bị cuốn trôi, người đồng bào dân tộc của xã đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu đói. Chủ tịch xã Cư Kbang cũng xúc động cho biết, sau khi lũ dữ đi qua, 144 hộ dân ở thôn 13 mặc dù hoàn cảnh rất túng quẫn nhưng đã cùng nhau quyên góp được hơn 3,7 triệu đồng và hơn 3 tạ gạo để giúp cho gia đình bà Lý Thị Pành. Cơ quan chức năng tỉnh, huyện ngay sau đó đã tổ chức thăm hỏi, động viên và gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình bị nạn.

Việc tìm kiếm vẫn được tiếp tục trong ngày mai 22/9.
Việc tìm kiếm vẫn được tiếp tục trong ngày mai 22/9.

Trong số 6 thường dân xã Cư Kbang tử nạn do lũ quét, ngày 19/9, thi thể của ông Đào Văn Lý (trú thôn 13) và bà Hầu Thị Mỵ (trú thôn 14) được tìm thấy đầu tiên. Vì gia đình quá nghèo, ngay sau đó UBND xã Cư Kbang đã đứng ra mua 2 cỗ quan tài để giúp gia đình chôn cất nạn nhân.

Trong khi đó, dù nước lũ trên sông Ea H’leo - nơi các nạn nhân bị cuốn trôi vẫn ngày đêm cuồn cuộn chảy xiết, cơ quan chức năng huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk vẫn không quản ngại nguy hiểm, miệt mài tìm kiếm nạn nhân.

Viết Hảo