1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Tang thương sau cơn lũ dữ

Tang thương đã trùm lên một gia đình ở Đắk Lắk có năm người bị lũ cuốn trôi, mà đến chiều qua vẫn chưa tìm được thi thể. Cơn lũ kinh hoàng còn làm nhiều bản làng Tây nguyên bị cô lập, tan hoang...

Cả gia đình bị lũ cuốn trôi

 

Gia đình anh Nguyễn Văn Tá (35 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thanh (33 tuổi) ở giữa một cái cồn, một bên là dòng sông Krông Năng và một bên là con suối. Sáng 5/8, cả nhà đang ăn cơm thì dòng nước sông Krông Năng dâng lên rất nhanh và tràn ra con suối ngập lối đi. Nước dâng tới đâu hai vợ chồng bế con leo lên cao đến đó. Đưa hai đứa con ngồi lên bàn thờ nhưng nước vẫn dâng cao, anh Tá phá mái tôn đưa cả nhà ngồi trên nóc nhà.

 

Thấy cảnh nguy ngập, anh Hà Văn Ngân là công an viên của xã Xuân Thái bơi ra cột dây ứng cứu, nhưng do nước quá lớn đẩy anh dạt vào bờ, người va vào thân cây bầm tím và suýt mất mạng. Anh Ngân kể: “Nước lên nhanh không tưởng tượng được. Cả làng thấy gia đình anh Tá gặp nguy hiểm nhưng không cách nào cứu giúp, đành nhìn gia đình anh trôi theo dòng nước”. Bên kia bờ, em trai anh Tá cũng đau xót, bất lực nhìn anh chị và các cháu bị nước cuốn trôi.

 

Gia đình anh Nguyễn Văn Tá chuyển từ Mỹ Đức, Hà Tây vào định cư tại thôn Xuân Thái 2 đã 11 năm. Nhà có ba đứa con, cháu gái đầu Nguyễn Thị Nga về quê nghỉ hè nên thoát chết. Tại nơi cơn lũ đi qua chẳng còn lại gì ngoài nền đất trống. Căn nhà cấp 4 của anh chị dành dụm bao nhiêu năm giờ chỉ còn gạch đá ngổn ngang, chiếc tivi vỡ nát, cánh cửa sắt bị bật tung trong đống gạch... Trong nhà có người cháu Nguyễn Xuân Trường (21 tuổi) vào ở cùng cô chú cũng bị nước lũ cuốn trôi.  

 

Tang thương sau cơn lũ dữ - 1
 

Ngôi nhà của anh Tá tan hoang sau cơn lũ dữ.

 

Đến tối 6/8, công tác cứu hộ và tìm kiếm thi thể gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn. Trời vẫn mưa...

 

Hãi hùng

 

Giọng vẫn chưa hết hãi hùng, chị Hà Thị Ánh, hàng xóm của gia đình anh Tá, kể: “Nhà của tôi cũng bị cuốn trôi hết. Chồng và cháu đầu bị nước cuốn, nhưng may dạt vào bờ được bà con cứu. Còn tôi và cháu nhỏ sang bên nhà chú Tá vì tưởng nhà xây không bị gì. Thế nhưng khoảng 30 phút sau nước dâng lên nóc nhà, gia đình chú và hai mẹ con tôi trèo lên mái nhà. Nước càng ngày càng mạnh, những khúc gỗ trôi đập mạnh vào mái nhà, ít phút sau thì căn nhà bị cuốn đi, chúng tôi bị hất văng ra dòng nước”.

 

Giọng nghẹn ngào chị kể tiếp: “Chú Tá với đứa con thứ hai trôi sát bờ, còn cô Thanh với đứa con nhỏ thì bị cuốn ra giữa dòng rồi về đâu không biết... Hai mẹ con tôi bám vào được cành cây điều, thấy chú Tá đang bám vào một khúc gỗ, tôi nói chú vào cây điều nhưng chú không vào được. Rồi hai bố con chú bị nước cuốn đi đâu cũng không biết nữa.

 

Cây điều bị bật gốc, hai mẹ con tôi lại bị cuốn trôi tiếp. Tôi một tay giơ cháu lên để cháu khỏi chết ngạt, một tay cố vào bờ. Cuối cùng hai mẹ con bám được vào cánh cửa nhà đang trôi, cố bơi vào bờ nhưng lại bị nước cuốn đi. Trôi chừng 3km thì may mắn vướng vào cây luồng và được gia đình gần đó cứu. Khi quay về mới biết gia đình chú Tá chẳng còn ai...”.

 

Gia đình chị Ánh bị nước cuốn trôi hết tài sản, may cứu được người. Không biết sau này hai vợ chồng, hai đứa con nhỏ bám vào đâu để sống khi con đò, hoa màu bị dòng lũ cuốn trôi...

 

Cũng thời điểm đó, tại cầu 49, em Phạm Thanh Sơn - học sinh lớp 12A3 Trường THPT Lý Tự Trọng, xã Phú Xuân - khi còn 5m nữa là đi qua hết cầu thì nước ập đến. Sơn bị cuốn trôi theo dòng nước và vẫn chưa tìm thấy thi thể. Sơn là con một trong gia đình.

 

Ông Huỳnh Tấn Kì, chủ tịch huyện Krông Năng, cho biết: “Hiện nay huyện đã chỉ đạo hai nhóm cứu hộ, cứu trợ khẩn cấp cho bà con. Một nhóm tìm thi thể gia đình anh Tá và một nhóm tìm thi thể em Sơn. Đến nay trên toàn huyện đã có chín người bị nước cuốn trôi mất tích, trong đó mới tìm được ba thi thể. Chưa thể thống kê được thiệt hại nhưng nhiều cà phê, hoa màu, gia cầm... của bà con mất hết. Huyện đang có chính sách hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại”.

 

Theo Hà Bình - Trung Tân

Tuổi Trẻ