1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Quảng Trị:

Tặng bằng khen cho chàng thanh niên “quên mình cứu bạn”

(Dân trí) - Hồi 15 giờ ngày 14/8, đại diện lãnh đạo Ban thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Trị và Trường dạy nghề tổng hợp tỉnh đã tổ chức đến thăm, trao bằng khen cho thân nhân em Phạm Đăng Tuấn, người đã quên mình cứu bạn ngày 22/5/2008.

Sự việc xảy ra vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 22/5/2008, tại biển Cửa Việt (Gio Linh). Một nhóm bạn trẻ đang tắm biển thì có hai bạn là Trần Việt Khánh (SN 1989, trú Đông Hà) và Lê Thị Thu Hà (SN 1990) bị sóng cuốn trôi. Khánh và Hà ra sức vẫy tay kêu cứu.

 

Đang ngồi trên bờ, nghe tiếng kêu cứu, Phạm Đăng Tuấn (SN 1987, trú tại khu phố 2, phường Đông Lương, học sinh Trường dạy nghề tổng hợp tỉnh Quảng Trị) đã cùng Nguyễn Thanh Thương (SN 1985) và một số bạn khác kịp thời bơi ra cứu người bị nạn.

 

Sau khi tiếp cận được 2 bạn Khánh và Hà, Tuấn kiệt sức và chìm xuống biển. Đến 24 giờ sau, xác của em Phạm Đăng Tuấn mới được một ngư dân tìm thấy và đưa lên bờ.

 

Để biểu dương tinh thần dũng cảm dám xả thân cứu bạn của em Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hữu Phúc đã ký quyết định số 1481/QĐ/CT ngày 11/8/2008, trao tặng bằng khen và 1 triệu đồng cho Phạm Đăng Tuấn. Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Trường dạy nghề tổng hợp tỉnh và Đoàn thanh niên của trường cũng trao tặng giấy khen cho em.

 

Tin, ảnh: Đạo Đức