1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Hà Tĩnh:

Tâm sự của cô giáo liên tục chịu đòn ghen

(Dân trí) - Cuộc sống của cô giáo Đ.T.T.T (trú tại thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh) chưa bao giờ hết sóng gió, tủi nhục. Hết bị chồng cũ làm đủ trò nhục mạ lại bị hai người phụ nữ bịt mặt đánh đập, cắt tóc.

Trong khoảng thời gian sống với chồng là L.M.T (40 tuổi), chị Đ.T.T.T không nhớ nổi đã bao nhiêu lần mình phải làm đơn kiến nghị nhờ các cơ quan chức năng can thiệp do bị chồng đánh đập tàn bạo.
 
Tâm sự của cô giáo liên tục chịu đòn ghen

Chị Đ.T.T.T nhiều lần bị chồng hành hung vì ghen tuông

Chị T. đau đớn kể lại chuỗi ngày sống trong tột cùng tủi nhục: “Tôi và anh L.M.T làm ở công nhân đường sắt ga Phúc Trạch (Hương Khê), lấy nhau năm 1998 và có hai mặt con. Hai người sống với nhau được một thời gian thì cuộc sống gia đình nổi sóng khi chồng tôi bộc lộ bản tính chơi bời, rượu chè. Tôi khuyên can đủ đường, rồi nhờ cả hai bên nội ngoại, ban bè, hàng xóm góp ý thêm, nhưng bản tính của anh ấy không thay đổi. Cuộc sống của tôi như địa ngục khi chồng tôi vu cho tôi theo trai. Từ đó, tất cả các mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp đều bị chồng tôi theo dõi từng ly từng tý và cấm đoán đủ đường. Ra khỏi nhà mà không thông báo cũng bị chồng chửi mắng, rồi lấy đó đặt điều nghi ngờ vợ quan hệ với người này đến người khác”.

Chồng chị ghen đến mức bắt gặp chị đứng nói chuyện với bất cứ ai cũng nổi cơn điên, cho rằng có quan hệ bất chính. Đỉnh điểm là một lần chị bị chồng lột hết đồ trên người trước mặt nhiều người khác. “Có lần gọi bạn về nhà uống rượu, sau khi bạn uống say lăn ra ngủ, chồng bắt tôi lại ngủ với bạn. Nhưng trước sự kháng cự quyết liệt của tôi, chồng tôi không thực hiện được đòn ngược đãi điên rồ đó”, nữ giáo viên đau đớn kể.

Thượng tá Phan Xuân Công, Phó trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết, 2 đối tượng làm nhục chị T. là Nguyễn Thị Tuyết (48 tuổi, trú tại khối 11 thị trấn Hương Khê) và Nguyễn Thị Hường (31 tuổi, trú tại xã Lộc Yên, cùng huyện Hương Khê).
 
Tuyết thừa nhận, do nghi ngờ chị T. có quan hệ tình ái với chồng mình nên rủ thêm Hường đi đánh ghen.

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, chị còn bị chồng dùng dao, kéo, búa đinh đánh đập vào tay, chân, lưng... vô cùng tàn nhẫn. “Anh ấy còn cấm tôi không được về thăm cha đẻ, anh em ruột cũng như quan hệ với làng xóm”, chị kể.

Bị chồng hành hạ nhưng vì muốn cố níu kéo gia đình, không muốn con cái lớn lên trong gia đình tan vỡ, lại là một giáo viên, đảng viên cần nêu gương tốt nên suốt một thời gian dài, cô giáo T. cứ cắn răng chịu đựng, để người chồng chà đạp.

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Ban Công an thị trấn Hương Khê - cho biết: "Công  an thị trấn Hương Khê đã nhiều lần nhận được đơn trình bày của cô T. báo việc bị chồng L.M.T. đánh đập dã man. Nhiều lần Công an thị trấn đã mời hai vợ chồng lên hòa giải, căn ngăn, thậm chí phạt hành chính đối với anh L.M.T. nhưng sự việc vẫn tái diễn. Thậm chí cô T và anh L.M.T đã ra tòa ly hôn từ đầu năm 2011 nhưng đến nay anh L.M.T. vẫn hay đến gây gổ với vợ cũ".
 
Đang sống trong nỗi lo bị chồng cũ đánh đập, nhục mạ thì chiều ngày 20/4/2012, trên đường đến trường Tiểu học Lộc Yên dạy học, chị T. bị hai người phụ nữ bịt mặt, dùng xe máy áp sát vào vệ đường, đánh đập, cắt tóc. Bị đánh ghen, chị T. hoảng loạn, phải nhập viện điều trị vết thương. Hai con chị vắng mẹ, chứng kiến nhiều cảnh đau lòng, học hành sa sút.
 
Chị T. gạt nước mắt cho biết mình đã bị đánh ghen oan bởi chị sống đúng mực, không hề quan hệ với chồng người. “Tôi sống ra sao ở trường, hàng xóm ai cũng biết. Bởi vậy tôi mong pháp luật vào cuộc, giúp đỡ, xử lý những kẻ đã hành hạ, làm nhục tôi, trả lại nhân phẩm cho tôi, để tôi có cuộc sống bình lặng, yên ấm nuôi con”, cô giáo chia sẻ.

Văn Dũng - Hữu Anh