1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ảnh tuần qua:

Tài xế taxi trả lại 140 triệu và tài xế taxi bỏ chạy gây tai nạn kinh hoàng

(Dân trí) - Ở TPHCM, tài xế taxi La Đức Tiến đã trả lại chiếc túi chứa 135 triệu đồng, 200 USD và nhiều vật dụng cá nhân cho hành khách bỏ quên. Ở Hà Nội, một lái xe taxi khác sử dụng rượu bia, bỏ chạy sau va chạm giao thông và “đâm gục” hàng loạt xe máy trên cầu vượt Thái Hà-Chùa Bộc.

 

Lãnh đạo hãng Taxi Vinasun (TPHCM) khen thưởng tài xế taxi La Đức Hiên (bên phải) vì đã trả lại chiếc túi chứa 135 triệu đồng, 200 USD và vật dụng cá nhân cho hành khách bỏ quên (Ảnh: Quốc Anh).
Lãnh đạo hãng Taxi Vinasun (TPHCM) khen thưởng tài xế taxi La Đức Hiên (bên phải) vì đã trả lại chiếc túi chứa 135 triệu đồng, 200 USD và vật dụng cá nhân cho hành khách bỏ quên (Ảnh: Quốc Anh).

 


Từ một va quệt, xích mích trên đường, lái xe taxi Vinataxi BKS 30A-646.73 đã bỏ chạy và “đâm gục” hàng loạt xe máy trên cầu vượt Thái Hà-Chùa Bộc (Hà Nội) khiến 1 người tử vong và ít nhất 6 người bị đa chấn thương. Hoảng loạn, lái xe taxi đã trèo ra bên ngoài lan can cầu vượt và lao mình xuống dưới đường từ đỉnh cầu vượt cao 4,5m dẫn tới chấn thương nặng (Ảnh: Phạm Hưng).

Từ một va quệt, xích mích trên đường, lái xe taxi Vinataxi BKS 30A-646.73 đã bỏ chạy và “đâm gục” hàng loạt xe máy trên cầu vượt Thái Hà-Chùa Bộc (Hà Nội) khiến 1 người tử vong và ít nhất 6 người bị đa chấn thương. Hoảng loạn, lái xe taxi đã trèo ra bên ngoài lan can cầu vượt và lao mình xuống dưới đường từ đỉnh cầu vượt cao 4,5m dẫn tới chấn thương nặng (Ảnh: Phạm Hưng).

 


22h15 ngày 13/11, tại ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), ô tô Santafe va chạm nhẹ với ô tô Huyndai i10 nhưng không dừng lại giải quyết mà bỏ chạy khiến tài xế xe Huyndai phải đuổi theo. Sau đó xe Santafe đã lao thẳng qua ngã tư với tốc độ cao và đâm vào một chiếc xe ô tô màu đỏ mang BKS 30Z-88xx và tiếp tục đâm vào một xe máy khiến cô gái ngồi sau tử vong, nam thanh niên điều khiển xe bị thương nặng. Công an bước đầu xác định tài xế xe Santafe là Trần Quang Tuấn, 33 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Dương).

22h15 ngày 13/11, tại ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), ô tô Santafe va chạm nhẹ với ô tô Huyndai i10 nhưng không dừng lại giải quyết mà bỏ chạy khiến tài xế xe Huyndai phải đuổi theo. Sau đó xe Santafe đã lao thẳng qua ngã tư với tốc độ cao và đâm vào một chiếc xe ô tô màu đỏ mang BKS 30Z-88xx và tiếp tục đâm vào một xe máy khiến cô gái ngồi sau tử vong, nam thanh niên điều khiển xe bị thương nặng. Công an bước đầu xác định tài xế xe Santafe là Trần Quang Tuấn, 33 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Dương).

 


Khoảng 4 giờ chiều hàng ngày, khi mặt trời bắt đầu xuống thấp, những người tham gia giao thông hướng Thanh Xuân - Hà Đông trên phố Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mắt. Con đường này nằm đúng hướng mặt trời mọc và lặn nên sẽ có 2 thời điểm trong ngày người đi đường bị ảnh hưởng, là buổi sáng sớm và buổi chiều (Ảnh: Hữu Nghị).

Khoảng 4 giờ chiều hàng ngày, khi mặt trời bắt đầu xuống thấp, những người tham gia giao thông hướng Thanh Xuân - Hà Đông trên phố Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mắt. Con đường này nằm đúng hướng mặt trời mọc và lặn nên sẽ có 2 thời điểm trong ngày người đi đường bị ảnh hưởng, là buổi sáng sớm và buổi chiều (Ảnh: Hữu Nghị).

 


Sáng 14/11, hàng ngàn người dân TPHCM và du khách quốc tế đã đổ về Nhà hát thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) để thưởng thức Nhạc hội cảnh sát thế giới lần thứ 20 được tổ chức tại Việt Nam. Chương trình năm nay có sự tham dự trình diễn của 5 đoàn nhạc gồm: đoàn nhạc nghi lễ của Bộ Công an - Việt Nam, đoàn nhạc cảnh sát TP New York - Mỹ, đoàn nhạc cảnh sát Singapore, đoàn nhạc cảnh sát Tokyo và đoàn nhạc cảnh sát Osaka - Nhật Bản (Ảnh: Đình Thảo).

Sáng 14/11, hàng ngàn người dân TPHCM và du khách quốc tế đã đổ về Nhà hát thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) để thưởng thức Nhạc hội cảnh sát thế giới lần thứ 20 được tổ chức tại Việt Nam. Chương trình năm nay có sự tham dự trình diễn của 5 đoàn nhạc gồm: đoàn nhạc nghi lễ của Bộ Công an - Việt Nam, đoàn nhạc cảnh sát TP New York - Mỹ, đoàn nhạc cảnh sát Singapore, đoàn nhạc cảnh sát Tokyo và đoàn nhạc cảnh sát Osaka - Nhật Bản (Ảnh: Đình Thảo).

 


Hàng ngày, ông Trần Văn Hải (65 tuổi, ở trọ tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) “cưỡi” chiếc xe mô tô Evroreibel 150 phân khối đi bán vé số khiến nhiều người không khỏi “sốc”. Chiếc xe chính là cách tiếp thị độc đáo để ông gây ấn tượng với khách hàng (Ảnh: Minh Giang).

Hàng ngày, ông Trần Văn Hải (65 tuổi, ở trọ tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) “cưỡi” chiếc xe mô tô Evroreibel 150 phân khối đi bán vé số khiến nhiều người không khỏi “sốc”. Chiếc xe chính là cách tiếp thị độc đáo để ông gây ấn tượng với khách hàng (Ảnh: Minh Giang).

 


Phạm Chí Thành (SN 1985, trú tại xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, Yên Bái) đã đăng lên mạng xã hội những hình ảnh của hai vợ chồng thời mới cưới cùng tâm sự về những bi cực của cuộc sống gia đình, về mong muốn nối lại tình cảm với vợ nhưng không thành. Sau khi chém trọng thương người em vợ, Thành đã bắt 2 con ruột uống thuốc trừ sâu rồi treo cổ tự vẫn sau đó.

Phạm Chí Thành (SN 1985, trú tại xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, Yên Bái) đã đăng lên mạng xã hội những hình ảnh của hai vợ chồng thời mới cưới cùng tâm sự về những bi cực của cuộc sống gia đình, về mong muốn nối lại tình cảm với vợ nhưng không thành. Sau khi chém trọng thương người em vợ, Thành đã bắt 2 con ruột uống thuốc trừ sâu rồi treo cổ tự vẫn sau đó.

 

 


Nhặt được chiếc ví bên trong có hơn 9 triệu đồng, ông Đặng Tiến Tùy - Chủ tịch UBND xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã đi hỏi khắp Bệnh viện Đại học Y Dược Huế để trả lại cho “khổ chủ” (Ảnh: Đại Dương).

Nhặt được chiếc ví bên trong có hơn 9 triệu đồng, ông Đặng Tiến Tùy - Chủ tịch UBND xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã đi hỏi khắp Bệnh viện Đại học Y Dược Huế để trả lại cho “khổ chủ” (Ảnh: Đại Dương).

 


Công nhân Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn (Bình Định) tiến hành chặt tỉa hơn 3.000 cây hoa sữa trong nội thành Quy Nhơn vì mùi hương nồng nặc, ảnh hưởng tới sinh hoạt người dân (Ảnh: Doãn Công).

Công nhân Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn (Bình Định) tiến hành chặt tỉa hơn 3.000 cây hoa sữa trong nội thành Quy Nhơn vì mùi hương nồng nặc, ảnh hưởng tới sinh hoạt người dân (Ảnh: Doãn Công).

Thế Kha (tổng hợp)