1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

TPHCM:

Tài xế taxi hối hả tìm khách để trả 5.000 USD

(Dân trí) - Cặp vợ chồng Việt kiều để quên ba lô chứa nhiều tài sản và giấy tờ quan trọng trên taxi. Sau cả buổi cùng công ty taxi tìm kiếm tung tích chiếc taxi không có kết quả, 2 vợ chồng về nhà thì thấy bác tài xế taxi đã chờ sẵn trước nhà.

Ngày 11/8, ông Huỳnh Văn Sĩ, Phó Tổng giám đốc hành chánh nhân sự Taxi Vinasun đã trao tặng tài xế Hoàng Thanh Hùng giấy khen và tiền thưởng tuyên dương về hành động trung thực, tự giác trả lại cho hành khách chiếc ba lô có 5.000 USD (hơn 100 triệu đồng) và nhiều giấy tờ, tài sản quan trọng như 1 iPad, 2 máy ảnh, 4 passports…

Ông Huỳnh Văn Sĩ khen thưởng hành động trung thực của tài xế Hoàng Thanh Hùng
Ông Huỳnh Văn Sĩ khen thưởng hành động trung thực của tài xế Hoàng Thanh Hùng

Sự việc xảy ra vào 16h30 ngày 29/7. Anh Huỳnh Quốc Kiên và vợ là chị Hương (Việt kiều) cùng 2 con đón taxi 7 chỗ của hãng Vinasun đi từ đường Tản Đà (quận 5) đến đường Lãnh Binh Thăng. Khi xuống xe, do vội vàng nên vợ chồng anh Kiên để quên chiếc ba lô.

Đến 17h45, anh Kiên phát hiện mất chiếc ba lô nên vội vã lên công ty taxi nhờ hỗ trợ tìm chiếc xe đã chở mình. Thông tin duy nhất anh Kiên cung cấp được là số tiền cước đồng hồ 62.000 đồng. Anh cũng nhớ mang máng người lái xe tên Hùng, mã số nhân viên 2187.

Công ty đã rà soát, trích cước đồng hồ xe của 2 bác tài mang mã số nhân viên 2178 và 2187 nhưng không khớp. Cả hai cũng xác nhận mình không phục vụ cuốc trên. Hình ảnh 2 bác tài trên và nhiều tài xế taxi có mã số tương tự cũng được công ty đưa cho vợ chồng anh Kiên nhận diện nhưng cả hai vẫn không nhìn ra tài xế đã chở mình. Sau cả buổi truy tìm không có kết quả, vợ chồng anh Kiên thất thểu ra về.

Khi vợ chồng anh Kiên về đến nhà đã gần 23h tối, và anh chị quá bất ngờ khi thấy bác tài xế taxi chở mình hồi chiều đang đứng bên chiếc taxi chờ anh chị ngay trước cửa nhà. Đến lúc nhận được chiếc ba lô với đầy đủ tài sản, giấy tờ bên trong anh chị vẫn còn ngỡ ngàng. Anh kiên chia sẻ: “Tôi tưởng đâu mất rồi, vì có tìm ra tài xế chở mình đâu, tính mai ra Đại sứ quán báo mất giấy tờ để làm lại. Ai ngờ đâu có người đem cả trăm triệu đồng trả lại…”.

Tài xế chở vợ chồng anh Kiên đúng là tên Hùng, tên đầy đủ là Hoàng Thanh Hùng nhưng mang mã số 2182. Sau khi chở gia đình anh Kiên về nhà, anh Hùng tiếp tục tìm khách mà không phát hiện chiếc ba lô để quên. Đến hơn 21h, anh Hùng đón 6 vị khách đi từ đường Nguyễn Trãi về đường Nguyễn Duy Dương. Khi lên xe, hai hành khách nữ bất chợt phát hiện chiếc ba lô nằm ở sàn xe băng ghế sau cùng bèn thông báo cho tài xế.

Anh Hùng rà soát lại những cuốc khách mình đã chở và nhớ lại gia đình anh Kiên. Anh Hùng cho biết: “Trong các chuyến tôi chở hôm đó chỉ có nhà anh Kiên là có nhiều hành lý nhất. Trong các chuyến sau chỉ chở 3, 4 người, ít hành lý và không có ai ngồi ở băng sau cả. Vì vậy, tôi chắc chắn là gia đình 4 người tôi đón lúc chiều để quên”.

Sau khi nhớ ra, anh Hùng vội vã chạy xe đến nhà anh Kiên để trả lại tài sản. Rất may là địa chỉ nhà anh Kiên dễ nhớ vì đó là 1 nhà trẻ có cái tên rất ấn tượng. Anh Hùng kể: “Lúc đến thì nhà cửa tối om, tôi lượn xe vài vòng và ngồi đợi gần cả tiếng sau vợ chồng anh ấy mới về”.
 
Đến 23h đêm, sau khi đã trao tận tay cho chủ nhà tài sản thất lạc anh Hùng mới yên tâm đánh xe về chỗ nghỉ.

Quốc Anh