Tai nạn trên cầu Mỹ Thuận: Lời kể của người được “tử thần”... chê

(Dân trí) - Qua 4 ngày điều trị tại bệnh viện, 4 nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn kinh hoàng trên cầu Mỹ Thuận trưa 15/7, đang dần hồi phục. Dù còn rất đau đớn, họ vẫn thấy mình may mắn vì “tử thần” chưa gọi tên khi cái chết cận kề.

Nạn nhân bị thương nặng nhất là anh Trần Nguyễn Vĩnh Quang (21 tuổi) - ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, bị nhiều mảnh kính đâm vào phía sau cơ thể, phải phẫu thuật. Anh Quang cũng bị chấn thương nhẹ vùng đầu và xây xước ở tay. Qua 4 ngày được điều trị tích cực, đến nay anh Quang vẫn còn chóng mặt, chưa ăn uống được nhiều.

Qua 4 ngày điều trị, anh Quang vẫn còn hiện tượng chóng mặt

Qua 4 ngày điều trị, anh Quang vẫn còn hiện tượng chóng mặt

Anh Quang kể: “Đến giờ này em cũng không dám nhớ lại phút giây kinh hoàng khi chiếc xe chao đảo và va vào lan can cầu. Lúc đó mọi người hô hoán lên, trong lúc chưa định hình thì chiếc xe tiếp tục chao đảo và đâm tiếp vào dải phân cách cầu. Sau cú va chạm thứ 2, em chẳng còn biết gì, khi tỉnh dậy mới biết mình đang nằm trong bệnh viện, toàn thân đau nhức nhưng hạnh phúc vì biết mình còn sống”.

Một người thân của anh Quang bàng hoàng nói, cũng may khi xe gặp nạn đúng lúc xe lên dốc cầu, tốc độ chậm, chứ xe đang xuống dốc, tốc độ cao hơn, xe vượt ra lan can rơi xuống sông thì chẳng còn một ai sống sót.

Nằm cạnh giường anh Quang là anh Trần Văn Đức (21 tuổi) – ngụ xã Long Điền, huyện Chợ Mới, cũng là nạn nhân bị văng ra khỏi xe nhưng may mắn thoát chết. “Em ngồi ở phía sau xe, đùng một cái em bị văng ra khỏi xe, chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe tiếp tục chao đảo lao về phía trước đâm vào dải phân cách rồi em bất tỉnh luôn”.

Đức không ngờ mang tiền về giúp mẹ lại trở thành gánh nặng, tốn thêm tiền cho gia đình

Đức không ngờ mang tiền về giúp mẹ lại trở thành gánh nặng, tốn thêm tiền cho gia đình

Anh Đức bị chấn thương vùng đầu, lưng nặng, hai tay và hai chân bị xây xát nhiều chỗ. Anh Đức hiện đi làm phụ hồ ở Bình Dương, mỗi tháng thu nhập khoảng 3 triệu đồng. Thường anh Đức gửi tiền về cho mẹ là bà Trương Thị Lệ (54 tuổi) nhưng lần này anh muốn về thăm nhà, sẵn mang tiền về cho mẹ, không ngờ gặp tai nạn này.

Người đàn ông thứ 2 bị văng ra khỏi xe may mắn còn sống sót là ông Nguyễn Thanh Long (50 tuổi) – ngụ xã Nhị Mỹ, huyện Chợ Mới. Ông Long bị gãy một xương sườn bên trái, chấn thương đùi, vùng mặt. Qua 4 ngày điều trị, hiện sức khoẻ ông Long đang hồi phục tốt, tuy nhiên chân phải còn đau, chưa đi lại bình thường.

Ông Long là người đàn ông thứ 2 bị văng ra khỏi xe còn sống sót

Ông Long là người đàn ông thứ 2 bị văng ra khỏi xe còn sống sót

Ông chia sẻ: “Còn ngồi đây nói chuyện là may mắn rồi. Thật kinh hoàng khi phải nhớ lại chiếc xe mất phương hướng đâm vào lan cang cầu, lúc này tui đã mất thăng bằng, chưa kịp định hình lại thì chiếc xe tiếp tục lao về phía trước đâm vào dải phân cách và tui bị văng ra khỏi xe, ngất xỉu luôn”.

Tính đến chiều ngày 18/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long còn điều trị cho 5 nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào hôm 15/7 vừa qua. Ngoài 3 nạn nhân bệnh nặng còn có một nạn nhân khác là bà Phan Thị Mộc (SN 1953) – ngụ xã Long Điền A, huyện Chợ Mới. Bà Mộc bị gãy cổ xương đùi, do sức khoẻ chưa ổn định nên các bác sĩ chưa thể phẫu thuật.
 
Bà Mộc kể: “Trước đó, tui và đứa cháu ngoại đi ra Bình Dương thăm mẹ nó, đến lượt về vừa đến dốc cầu Mỹ Thuận thì bất ngờ xe gặp sự cố như vậy. Tui nhớ sau hai cú va chạm mạnh, tui còn tỉnh táo lo cho đứa nhỏ, thấy cháu không bị gì tui mừng lắm, nhưng sau đó, tui định ngồi dậy để tìm cách ra khỏi xe thì khi nhấc chân lên không còn cảm giác, lúc đó tui mới biết chân mình bị gãy. Nhưng thật sự may mắn vì mình còn sống, nhất là đứa cháu tui không bị thương gì!”.

Trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, tính đến chiều ngày 18/7 trong số 6 bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện trong vụ tai nạn trên cầu Mỹ Thuận đã có 1 nạn nhân xuất viện. Riêng bệnh nhân bị gãy cổ xương đùi là bà Phan Thị Mộc chưa thể phẫu thuật được là do bà Mộc đang vị viêm phổi, các bác sĩ đang tập trung điều trị khi nào sức khoẻ bà Mộc ổn định sẽ tiến hành phẫu thuật ngay.

Nguyễn Hành