1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tai nạn giao thông: Người chết chưa yên, người sống ám ảnh

(Dân trí) - Người mất mạng, người sống trong di chứng, gia đình sống trong nỗi ám ảnh... Mỗi vụ TNGT xảy ra là một mất mát to lớn bởi người chết chưa yên lòng và người sống còn đau mãi!

Trước Ngày tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT 17/11, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Đinh La Thăng đã đến thăm và chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân cùng gia đình nạn nhân bị TNGT tại tỉnh Thái Nguyên.

Con thơ mồ côi vì bố mẹ chết thảm

Vợ chồng anh chị Phan Thanh Doanh (29 tuổi) và Nguyễn Thị Trang Nhung (27 tuổi) ở tại tổ 12, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên đều là công nhân ngành đường sắt (chị Nhung làm gác chắn và anh Doanh làm tuần tra cung đường sắt của Công ty quản lý đường sắt Hà Thái), thời gian đi làm theo ca, lại thêm 2 đứa con nhỏ và mẹ già yếu nên anh chị chẳng mấy khi có thời gian rảnh rỗi để đi chơi.

Tối 7/11, sau khi đi làm ca về và cơm nước xong muộn, lúc đó các con đã ngủ nên anh chị yên tâm gửi con cho bà ngoại để đưa nhau đi xem chương trình tổng duyệt Festival chè Thái Nguyên. Tuy nhiên, khi đi đến đường tròn trung tâm thành phố thì bất ngờ bị một xe ô tô 7 chỗ tông vào khiến cả chị Nhung và anh Doanh tử vong. 

Vợ chồng anh chị Doanh Nhung đã thiệt mạng trong vụ TNGT tối 7/11

Vợ chồng anh chị Doanh Nhung đã thiệt mạng trong vụ TNGT tối 7/11

Bà Trần Thị Nhạn (bác ruột của chị Nhung) kể lại: "Tôi đang xem ti vi thì thấy có điện thoại của con trai từ Đà Nẵng gọi về, nó bảo là có người cầm máy của Nhung điện báo tai nạn đang được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tôi bủn rủn hết cả chân tay và gọi người nhà rồi chạy vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên xem tình hình thế nào, tại bệnh viện bác sỹ yêu cầu nhận diện nạn nhân và đó đúng là 2 cháu Nhung Doanh".

Vợ chồng anh chị Doanh Nhung gặp tai nạn và ra đi khi đứa con gái lớn tên Hiền mới lên 5 tuổi và đứa con trai mới được 22 tháng tên Lương. “Ban ngày thì 2 đứa bé thơ dại vẫn ngỡ bố mẹ đang đi làm, nhưng cứ tối đến là thằng bé con khóc ngằn ngặt tìm mẹ. Lũ trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ sẽ sống như thế nào đây, đau thương này biết bao giờ cho nguôi…” - bà Nhạn chia sẻ trong nước mắt.

2 đứa con thơ dại của anh chị Doanh Nhung nay mồ côi cả cha lẫn mẹ

2 đứa con thơ dại của anh chị Doanh Nhung nay mồ côi cả cha lẫn mẹ

Trong hoàn cảnh một hoàn cảnh khác, chỉ trong 2 năm 2011-2012, cả xóm Bồng Lai - Thượng Đình - Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên rúng động vợ chồng anh Hà Quốc Hưng tử vong vì TNGT khi đi mua thép làm nhà và đi chợ.

Hai cái chết của con trai và con dâu cách nhau chưa đầy 1 năm, ông bà nội Hà Minh Quốc và bà Dương Thị Gia phải chít khăn cho 3 cháu nhỏ chở tang bố mẹ, và nay khi đã ở cái tuổi gần đất xa trời ông bà vẫn phải làm lụng vất vả để nuôi 3 đứa cháu nhỏ mồ côi.

“Ba đứa cháu mồi côi tôi nghiệp của chúng tôi còn quá nhỏ, lúc bố mẹ nó mất thì đứa lớn mới được 14 tuổi, đứa thứ 2 thì 6 tuổi và đứa út 4 tuổi. Ông bà chúng tôi còn sống được ngày nào thì hay ngày đó, chứ khi chết đi rồi không biết sẽ ra sao. Hiện giờ công việc chính của chúng tôi là làm ruộng, các cháu tuy còn nhỏ nhưng cũng biết phụ giúp ông bà để nuôi nhau sống qua ngày.” bà Gia cho biết.

5 người thân cùng chết trong 1 ngày

Có lẽ nhiều người chưa thể quên vụ TNGT kinh hoàng xảy ra tháng 3/2011 khi đoàn tàu hỏa đâm vào xe khách 16 chỗ từ Thái Nguyên đang rẽ về hướng chùa Đậu ở thị trấn Thường Tín - Hà Nội dự lễ ăn hỏi. Vụ việc khiến 8 người chết tại chỗ và 3 người bị thương nặng.

Bộ trưởng Đinh La Thăng thăm gia đình ông Hà Văn Lý (ở Thái Nguyên)

Bộ trưởng Đinh La Thăng thăm gia đình ông Hà Văn Lý (ở Thái Nguyên) có 5 người thiệt mạng trong vụ TNGT hồi đầu năm 2011

Ít ai biết rằng trong 8 nạn nhân thiệt mạng thì có tới 5 người là người thân của ông Hà Văn Lý (ở phường Cam Giá, TP Thái Nguyên). Ông Lý đang vui bên gia đình đề huề con cháu thì bỗng trở thành độc thân khi cùng lúc mất đi vợ, con và cháu. Chưa vượt qua được cú sốc và nỗi đau lớn nhất của cuộc đời mình, ông Lý bấn loạn trong suy nghĩ và thường xuyên phải nhập viện điều trị vì suy nhược thần kinh.

Chị Hà Thị Thủy - con gái của ông Lý, cũng là nạn nhân trong vụ TNGT năm 2011 may mắn còn sống sót đến nay vẫn chưa hết ám ảnh về chuyến đi ăn hỏi và tai họa đổ xuống chiếc xe định mệnh chở gia đình mình.

“Hôm đó tôi ngồi ở ghế trước nên thoát chết. Tôi bị vỡ xương chậu, gãy chân và bả vai. Tôi mê man nhiều ngày cho đến khi tỉnh lại thì mới hay biết mẹ, chồng, con và em của tôi đều đã chết. Cả cuộc đời tôi sẽ không thể quên được vụ tai nạn ấy, nỗi đau này chẳng bao giờ nguôi ngoai được…” - chị Thủy xót xa.

Bộ trưởng Đinh La Thăng thăm nạn nhân bị TNGT đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đứci

Bộ trưởng Đinh La Thăng thăm nạn nhân bị TNGT đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đứci

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, mỗi ngày tại Việt Nam có 30 người chết vì TNGT, cùng với đó là hàng trăm người phải sống trong thương tật suốt cuộc đời.

Ông Trịnh Hồng Sơn - Phó Giám đốc BV Việt Đức cho biết, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 35.000 trường hợp cấp cứu, năm 2012 là 40.000 trường hợp, trong đó có tới 70% số ca cấp cứu do TNGT. Cũng theo ông Sơn, mỗi ngày Bệnh viện Việt Đức thực hiện mổ 30 ca chấn thương sọ não, trong đó 80% là do TNGT.

C.N.Q