1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Tai nạn 2 người chết, 14 người bị thương: Cú quay đầu xe định mệnh

(Dân trí) - Trưa 6/10, nhiều nạn nhân đi trên chiếc xe khách gặp tai nạn (khiến 2 người chết và 14 người bị thương) cho biết, khi xe đang di chuyển trên quốc lộ 91, tài xế nói để quên giấy tờ nên cho xe quay đầu về lấy và bất ngờ mất lái, lao thẳng đâm gãy cột điện, sập nhà dân...


Hiện trường vụ tai nạn: cột điện bị gãy, máu chảy khắp nơi.

Hiện trường vụ tai nạn: cột điện bị gãy, máu chảy khắp nơi.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, nhà kế bên hiện trường xảy ra tai nạn và chủ quán nước bị xe khách tông sập kể lại, ngày thường ông vẫn ngủ ở quán nhưng hai hôm nay quán vắng khách nên ông đóng cửa vào nhà ngủ và may mắn thoát nạn.

Ông Hoàng nói: “Lúc đó khoảng 3h sáng mọi người nghe tiếng động rất lớn nên bật dậy. Tôi nghe tiếng kêu cứu nhiều lắm. Nhưng hai người không may mắn chết kẹt cứng trên xe, một người thì lay lắt. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để kéo họ ra khỏi xe”.

Nhân chứng Nguyễn Văn Hoàng kể lại vụ việc

Anh Cao Việt Hưng (ngụ tại xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), hành khách trên xe bị nạn đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết: “Khi xe đang di chuyển trên Quốc lộ 91, thì bất ngờ tài xế nói để quên giấy tờ xe, nên quay lại lấy. Sau đó, tài xế cho xe quay đầu, nhưng bất ngờ chiếc xe mất lái, lao thẳng vào lề đường, đâm gãy cột điện và lật ngược cả chiếc xe.

Bà Tuyết bàng hoàng kể lại vụ việc
Bà Tuyết bàng hoàng kể lại vụ việc

Bà Nguyễn Thị Tuyết (61 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ vừa cho xuất viện kể: “Rạng sáng nay, tôi cùng cháu gái là Trần Thị Bích Triều (22 tuổi) lên xe từ Thốt Nốt đi Vũng Tàu. Khi xe chạy được khoảng vài km thì tài xế nói để quên giấy tờ và đòi quay xe lại Thốt Nốt để lấy. Lúc đó, trên xe có gần 20 hành khách cùng tài xế và lơ xe. Thấy tài xế đòi quay xe lại và đã xảy ra tai nạn. Hiện cháu gái tôi bị thương nặng, bác sĩ tiên lượng xấu”.

Cũng là nạn nhân trong vụ tai nạn, ông Trần Mỹ Diện (44 tuổi) chỉ bị xây xát nhẹ và đang chăm sóc vợ là bà Bùi Thị Bé tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

“Lúc tai nạn xảy ra, tôi bị xây xát nhẹ, liền vội đi tìm vợ và thấy vợ bị kẹt dính vào dưới gầm ghế. Tôi nghĩ là vợ tôi không còn sống vì mặt đầy máu”, ông Diện kể.

Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng đang bị cơ quan công an tạm giữ
Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng đang bị cơ quan công an tạm giữ

Trưa 6/10, Thượng tá Trần Văn Dương, người phát ngôn của Công an TP Cần Thơ đã thông tin chính thức thông về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 91, đoạn qua địa bàn phường Long Hưng (quận Thốt Nốt).

Ông Dương cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 3h sáng 6/10, tại Km 28+300 thuộc quốc lộ 91, qua địa bàn Ô Môn. Tài xế điều khiển xe khách của hãng xe Văn Lang là Huỳnh Ngọc Tân (44 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt).

Trên xe có tất cả 17 hành khách cùng tài xế và phụ xe. Vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ là Nguyễn Thị Ánh Tuyết (22 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) và phụ xe Châu Thanh Quang (45 tuổi, ngụ tỉnh An Giang). 10 người khác bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Một số người bị thương nhẹ, chỉ sơ cứu ban đầu và đã được về nhà.


Ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo sở GTVT đến thăm các nạn nhân tại bệnh viện.

Ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo sở GTVT đến thăm các nạn nhân tại bệnh viện.

Ông Dương cũng cho biết, cơ quan điều tra đã hoàn tất công tác khám nghiệm, đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trưa cùng ngày 10/6, ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ ban đầu cho gia đình 2 nạn nhân tử vong mỗi người 5 triệu đồng và những người bị thương mỗi người 2 triệu đồng.

Phạm Tâm