1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Festival Huế 2012:

Tác phẩm sắp đặt thơ bỗng “biến mất” sau... 1 đêm

(Dân trí) - Tác phẩm sắp “Nguồn thơ” của họa sĩ Đinh Khắc Thịnh vừa được trưng bày tại Nhà kèn công viên 3-2 bên sông Hương (TP Huế) vào 18h tối 7/4, nhưng sáng hôm, sau tác phẩm đã bị... phá tan.

Tác phẩm bị phá có tên là “Nguồn thơ” lấy cảm hứng từ những con chữ để chuyển tải thành thơ được làm trong 4 ngày, với khoảng 1.800 chữ cái treo trên dây thòng từ trên trần và dán dưới nền Nhà kèn gồm nhiều kích cỡ, chất liệu bằng xốp và giấy.

Tác phẩm sắp đặt thơ bỗng “biến mất” sau... 1 đêm
Tác phẩm "Nguồn thơ" khi vừa trưng bày chiều 7/4

Ý nghĩa của tác phẩm là chữ chảy từ trên mái cao xuống sàn nhà sẽ tương tác với những con chữ nhỏ được rải phía dưới. Người dân hay du khách đến đây sẽ có quyền nhặt những chữ nhỏ từ sàn nhà để sắp thành câu thơ theo ý mình, hoặc sắp thành bài thơ đã có từ trước. Đây cũng là tác phẩm tại nơi sẽ diễn ra Festival thơ vào 2 đêm 8, 9/4.

Tuy nhiên, khi tác phẩm chưa yên vị được bao lâu, sáng 8/4, khi một số người của ban tổ chức đến kiểm tra, tác phẩm đã hư hại gần như 100%, các chữ bằng xốp rách bươm hoặc biến mất.

Tác phẩm sắp đặt thơ bỗng “biến mất” sau... 1 đêm
đã ...không còn gì vào sáng 8/4

Theo một số bảo vệ tại gian hàng trưng bày rượu Sake gần đó, có một nhóm khoảng 10 em mang cặp học sinh đến Nhà kèn ngồi chơi vào tối 7/4. Những em này đã lấy gậy ngắn quất tới tấp vào các chữ xốp như đang chơi trò đập bình đất. Tiếp đến, các em còn xoay giá sắt có căng dây chữ từ trên trần xuống nhà mấy vòng. Vì bận canh gian hàng nên các bảo vệ không đến can thiệp được!

Họa sĩ Đinh Khắc Thịnh sững sờ nói: “Chuyện tác phẩm nghệ thuật sắp đặt bị phá trong dịp Festival Huế với tôi là không còn lạ nữa. Tuy nhiên, chuyện phá hoại tan tành chỉ sau một đêm thì là lần đầu. Tôi quá đau xót khi biết tác phẩm của mình bị phá bởi những người vô ý thức như vậy”.

Trong sáng 8/4, các công nhân đã được huy động tối đa để gắn lại chữ cho tác phẩm.

Một số hình ảnh về tác phẩm sắp đặt về thơ bị phá hoại không thương tiếc tại Festival Huế 2012:

Tác phẩm sắp đặt thơ bỗng “biến mất” sau... 1 đêm

Hàng ngàn chữ treo lủng lẳng để tạo chất thơ cho Festival thơ sắp diễn ra tại đây
Tác phẩm sắp đặt thơ bỗng “biến mất” sau... 1 đêm

Nhưng chữ thơ lại bị đập phá nát bét và nằm ngổn ngang dưới đất như thế này
Tác phẩm sắp đặt thơ bỗng “biến mất” sau... 1 đêm

Còn sót lại vài chữ hiếm hoi
Tác phẩm sắp đặt thơ bỗng “biến mất” sau... 1 đêm

Tác phẩm sắp đặt thơ bỗng “biến mất” sau... 1 đêm

Công nhân phải làm lại từ đầu
Tác phẩm sắp đặt thơ bỗng “biến mất” sau... 1 đêm
Dựng lại dàn giáo để treo chữ thơ vào sáng 8/4.
Đại Dương