TPHCM:

Suýt mất mạng vì gõ nhầm cửa

(Dân trí) - Đến phòng bạn gái chơi nhưng vô tình anh Thạch gõ nhầm cửa phòng bên cạnh, ngay lập tức anh được 3 thanh niên trong phòng này “đáp lễ” bằng trận đòn nhừ tử và nhát dao đâm giữa lưng làm anh suýt mất mạng.

Vụ việc xảy ra vào lúc 21 giờ ngày 6/9, tại nhà trọ số G16/31, ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, anh Nguyễn Văn Thạch (21 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Long, tạm trú huyện Bình Chánh) đến tìm bạn gái, nhưng gõ nhầm cửa nên bị 3 đối tượng là Kiệt, Đông, Phục đuổi đánh. Đông dùng dao Thái Lan đâm vào lưng anh Thạch gây thương tích nặng phải đưa đi cấp cứu.

Qua điều tra, ngày 7/9, Công an huyện Bình Chánh đã tạm giữ 3 đối tượng là: Lê Chí Kiệt (17 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long), Đặng Văn Đông (18 tuổi, ở TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Phục (16 tuổi, ở tỉnh Hậu Giang), cả 3 đối tượng cùng tạm trú nhà trọ số G16/31, ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh để điều tra làm rõ hành vi “cố tình gây thương tích”.
 
Trước đó không lâu tại quán Tài Ký, số 238/1 Cô Giang, phường 2, quận Phú Nhuận cũng xảy ra một vụ cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong. Anh Phạm Đức Lộc (35 tuổi, ngụ phường 2, quận Phú Nhuận) nhậu cùng Nguyễn Văn Minh (ngụ phường 1, quận Phú Nhuận) và đối tượng tên Út (chưa rõ lai lịch). 
 
Giữa anh Lộc và Minh xảy ra mâu thuẫn. Út lấy điện thoại gọi cho đồng bọn (chưa rõ số đối tượng và hung khí) đến đánh anh Lộc vào đầu bất tỉnh rồi cùng tẩu thoát.
 
Anh Lộc được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã chết tại bệnh viện vào ngày 5/9. 

Hiện các vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Trung Kiên