1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Sụt 4kg, hoảng loạn vì bị công an xã “hỏi cung”

(Dân trí) - Sau hơn một tháng từ ngày bị công an xã hỏi cung, đến nay, cháu Phan Bá Nam vẫn chưa hết hoảng hồn, đêm nằm ngủ thường kêu toáng lên… Cháu đã sụt 4kg, học hành sa sút tràm trọng chỉ sau một buổi chiều bị “hỏi cung”.

Trong đơn thư gửi tới cơ quan chức năng cũng như báo chí, chị Trần Thị Nguyệt, trú xã Đồng Văn (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) tường trình sự việc con chị là cháu Phan Bá Nam (học lớp 6C Trường THCS Đồng Văn 2) bị Công an xã Đồng Văn “hỏi cung” khiến Nam bị hoảng loạn tinh thần.

Theo đơn, ngày 25/2, bà Nguyễn Thị Hường người cùng xã bị mất 1 sợi dây chuyền, 1 đôi hoa tai 4 chỉ và 1,8 triệu đồng. Sau khi “xác minh, sàng lọc đối tượng”, công an xã thấy “nổi lên” hai học sinh cần được “hỏi cung” là cháu Phan Bá Nam và Nguyễn Văn Đức.

Chiều 26/2, Nam và Đức được đưa đến trụ sở công an xã, tách ra hai phòng riêng biệt để tra hỏi. Do bị doạ đánh, bẻ tay đau quá nên Đức đã khai “Nam đã lấy trộm vàng và tiền của bà Hường”. Đức “thành khẩn khai báo” liền được thả về với gia đình. Còn Nam vẫn cương quyết trả lời mình không ăn trộm.

Lúc này, hai đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, phó công an xã và Lê Trọng Bính đã mở đoạn ghi âm qua điện thoại lời khai của Đức cho Nam nghe và đe doạ, thành khẩn nhận tội thì được tha về sớm. Nhưng Nam vẫn không nhận. Liền ngay sau đó, Nam bị công an bẻ ngón tay.

Chưa dừng lại ở đó, một trong hai công an đã giả vờ gọi điện thoại cho thầy hiệu trưởng nói to tiếng để cháu Nam nghe: chính cháu Nam đã ăn trộm, phải đuổi học vì không chịu khai nhận tội…

Cuộc “hỏi cung” với cháu Phan Bá Nam hết buổi chiều cùng ngày, sau đó Nam được thả về nhà trong trạng thái tinh thần hoảng loạn. Điều đáng nói là, sau sự việc mất vàng và tiền của bà Hường, công an huyện Tân Kỳ vào cuộc và tìm ra thủ phạm chính con rể của bà Hường. Mặc dù cháu Nam đã được minh oan, nhưng những lời chế giễu của chúng bạn gọi Nam là “thằng ăn trộm” vẫn đeo bám.

Chị Trần Thị Nguyệt cho hay: “Từ ngày con tôi bị công an xã hỏi cung, tinh thần cháu trở nên hoảng loạn, học hành sa sút, giảm một lúc 4kg, đêm nào nằm ngủ cũng giật mình kêu đau khắp người…”.

Trao đổi với Dân trí sáng nay (5/4), ông Phan Bá Hoa - Chủ tịch UBND xã Đồng Văn cho biết, hiện xã đang giao cho trưởng công an xã triệu tập cuộc họp để làm rõ sự việc và bắt các cá nhân liên quan phải xin lỗi cháu Nam và gia đình.  

Nguyễn Duy