1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Suốt đêm giăng lưới tìm kiếm bé trai bị nước cuốn xuống cống

(Dân trí) - Hàng trăm người quần thảo suốt đêm qua trong bán kính khoảng 2km để tìm kiếm bé trai 8 tuổi bị nước cuốn trôi tuột xuống cống mất tích. Dù nỗ lực áp dụng nhiều giải pháp nhưng kết quả vẫn vô vọng.

7-1476637982714

6-1476637982619

Lực lượng chức năng chốt chặn ở các cửa cống xả nước

Đến rạng sáng 17/10, lính cứu hộ và hàng trăm người thuộc lực lượng chức năng địa phương vẫn túc trực tại hiện khu vực khoanh vùng tìm kiếm bé Hoàng Xuân Hiếu (8 tuổi) bị nước cuốn xuống cống mất tích tại khu vực đường số 4, Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Có mặt tại hiện trường, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An cho biết, hiện phương án tìm kiếm chủ yếu kiểu “đón lõng”, giăng lưới ở các cửa cống xả ra từ thượng nguồn (khu vực bé Hiếu bị nước cuốn xuống – PV), mỗi vị trí đều có lính cứu hộ và lực lượng địa phương chốt chặn, khi phát hiện túng tích cháu bé sẽ ứng cứu ngay.

Mọi vị trí khả nghi đều được xem xét lỹ lưỡng
Mọi vị trí khả nghi đều được xem xét lỹ lưỡng

“Do hệ thống cống chảy vào khu dân cư khá phức tạp nên công tác tìm kiếm cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn, hiện có 100 cán bộ tìm kiếm dọc tuyến suối Nhum nhưng chưa thấy bé. Chúng tôi đang tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương tìm kiếm cháu bé bị mất tích. Các ngả nước đổ ra đều được giăng lưới, có người kiểm tra”, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An thông tin tại hiện trường.

Lưới được giăng lên tại miệng cống ở suối Nhum
Lưới được giăng lên tại miệng cống ở suối Nhum

Trong đêm 16/10, ông Trần Thành Nhơn, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC thị xã Dĩ An cho biết do khu vực tìm kiếm rộng lớn nên lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khoanh vùng để tìm kiếm.

Ghi nhận tại khu vực suối Nhum nằm phía sau KTX khu B (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An), một mảnh lưới rộng được chăng ngang miệng cống. Một nhánh cứu hộ khác được điều động mở rộng địa bàn tìm kiếm sang phường Linh Xuân( quận Thủ Đức, TP HCM).

Vị trí cống bé Hiếu bị nước cuốn xuống dưới mất tích
Vị trí cống bé Hiếu bị nước cuốn xuống dưới mất tích

Đêm qua, hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương và lực lượng chức năng địa phương đã rải ra khắp tuyến cống thoát nước để tìm kiếm tung tích bé Hiếu. Mọi khu vực có nguồn nước đổ ra đều có người túc trực, các cửa cống được chắn lưới phòng khi nạn nhân có thể bị đẩy trôi ra từ đầu nguồn. Nhiều lính cứu hộ mệt nhoài sau 5 giờ liên tiếp quần thảo dưới cống nước.


Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An (áo xanh, đeo kính) đang chỉ đạo công tác tìm kiếm tại hiện trường.

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An (áo xanh, đeo kính) đang chỉ đạo công tác tìm kiếm tại hiện trường.


Lính cứu hộ mệt nhoài sau nhiều giờ tìm kiếm không có kết quả.

Lính cứu hộ mệt nhoài sau nhiều giờ tìm kiếm không có kết quả.

Trước đó, vào chiều 16/10, trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra mưa lớn, khoảng 16h cùng ngày, em Hoàng Xuân Hiếu (8 tuổi) cùng một số bạn ra ngoài chơi ở đường số 4, trung tâm hành chính thị xã Dĩ An thì không may bị nước cuốn xuống cống mất tích.

Anh Nguyễn Anh Dũng (31 tuổi, người địa phương) kể, khi anh đang ở gần khu vực đường số 4 thì nghe tiếng kêu cứu của một số em nhỏ. Lúc này trời mưa khá to nhưng anh Dũng vẫn ra kiểm tra thì phát hiện 3 đứa trẻ đang bị dòng nước chảy siết cuốn về phái miệng cống thoát nước. “Tôi lao ra chỉ kịp nắm được 2 đứa kéo lại, còn một cháu trai thì bị nước cuốn vào miệng cống rồi chui thẳng vào lỗ cống đang cuồn cuộn nước. Lúc này chỉ có một mình tôi nên không thể làm gì hơn”, anh Dũng kể lại.

Anh Dũng kể lại thời khắc bé Hiếu bị nước cuốn xuống cống mất tích
Anh Dũng kể lại thời khắc bé Hiếu bị nước cuốn xuống cống mất tích

Theo ghi nhận tại hiện trường, khu vực bé trai bị nước cuốn là một hố ga thoát nước. Hố ga này có nắp đậy bằng bê tông nhưng thành bên cạnh để thoát nước không có vỉ sắt mà mở rộng miệng hơn 20cm. Phía dưới hố ga là đường ống cống rất lớn, rộng khoảng 1m.

Cả đêm, gia đình bé Hiếu ào khóc vật vã bên miệng cống nơi em bị nước cuốn xuống. Người dân địa phương cũng tích cực tham gia, hỗ trợ lực lượng chức năng để tìm kiếm nạn nhân.

Người thân của bé Hiếu ngóng chờ tin của Hiếu trong đau xót
Người thân của bé Hiếu ngóng chờ tin của Hiếu trong đau xót

Vụ bé Hiếu bị nước cuốn xuống cống làm người dân Bình Dương gợi nhớ lại vụ bé La Ngọc Tỷ (9 tuổi, quê An Giang) cũng bị nước mưa cuốn xuống cống ở ấp Hoà Lân (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) vào chiều 6/9/2014. Hơn 3 ngày sau, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể của bé Tỷ trong cống thoát cách hiện trường ban đầu hơn 1km.

Gần đây nhất là vụ chị Huỳnh Thị Mộng Tuyền (34 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) khi đang bị nước lũ cuốn xuống suối. May mắn chị Tuyền được anh Lê Tấn Đạt (28 tuổi quê Cà Mau) và Phạm Chí Đang (32 tuổi, quê An Giang) phát hiện và dũng cảm lao xuống dòng nước cứu kịp thời.

Trung Kiên