Sự thật bất ngờ đằng sau nữ đại gia âm thầm nhặt ve chai mỗi ngày

Quang Anh

(Dân trí) - Mặc cho gia đình không ủng hộ, hàng xóm phàn nàn nhưng người phụ nữ ngoài 60 tuổi cảm thấy công việc này giúp bản thân khỏe mạnh, được vận động và giữ khu phố sạch sẽ.

Khoảng hơn một thập kỷ trước, bà Lisa Fiekowski (sống ở New York, Mỹ) có sở thích lạ lùng là thu thập ve chai. Mặc dù, công việc này làm vài tiếng/ ngày chỉ thu về 20-30 USD, thế nhưng tiền bạc có vẻ như chẳng phải là vấn đề quan trọng với người phụ nữ này.

Bởi, công việc nhặt ve chai giúp bà Lisa luôn vận động, khỏe mạnh và được nói chuyện với những người xung quanh. Mặc dù, tiền kiếm được ít, song hành động của bà đã góp phần giữ cho khu phố sạch sẽ.

Sự thật bất ngờ đằng sau nữ đại gia âm thầm nhặt ve chai mỗi ngày - 1
Bà Lisa bên chiếc xe chứa đầy các loại đồ cũ từng khiến nhiều người phàn nàn.

Mỗi ngày, bà Lisa đi đến nhiều địa điểm để thu các chai lọ rồi đem bán. Tuy nhiên, công việc của người phụ nữ này không nhận được sự ủng hộ của gia đình, kể cả hàng xóm cũng chẳng lấy làm vui vẻ. Nhiều người xung quanh phàn nàn khi bà đỗ chiếc ô tô gỉ sét, bên trong chứa nhiều loại đồ cũ. Thậm chí, sau quá nhiều phàn nàn, chiếc ô tô còn bị kéo đi dù đỗ đúng nơi quy định.

"Gia đình tôi nghĩ toàn bộ chuyện này thật kinh khủng, nhưng tôi thấy thật buồn cười", bà Lisa chia sẻ.

Đằng sau vẻ vất vả và thói quen kỳ lạ mỗi ngày đó là một người phụ nữ giàu có và xuất thân từ gia đình được học hành đàng hoàng. Bà Lisa có bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh, sở hữu 4 bất động sản với tổng trị giá khoảng 8 triệu USD.

Sự thật bất ngờ đằng sau nữ đại gia âm thầm nhặt ve chai mỗi ngày - 2
Bà Lisa cảm thấy công việc này giúp bản thân khỏe mạnh và được vận động.

Lisa Fiekowski là con gái của các chuyên gia kinh tế giỏi ở Mỹ, cha của bà làm trong Bộ Tài Chính, còn mẹ đi khắp thế giới đàm phán các giao dịch thương mại của Bộ Lao Động.

Nối tiếp con đường học vấn của cha mẹ, Lisa theo học ở đại học Chicago, sau đó làm phân tích marketing tại công ty viễn thông AT&T hồi năm 1980 và có thời gian làm môi giới chứng khoán.

Lisa chuyển đến New York sinh sống năm 1979. Chồng bà kiếm được 180.000 USD/ năm và bước vào kinh doanh bất động sản hồi những năm 1980.

Nói về bản thân mình, Lisa phá lên cười rồi thừa nhận: "Tôi là một người lập dị". Mặc cho gia đình không ủng hộ, người phụ nữ ngoài 60 tuổi vẫn kiên định với sở thích của mình và dành các căn nhà không ở để cất các món đồ như đồ chơi, lò vi sóng, thảm và các đồ dùng đã cũ khác.

Đây đều là các bất động sản thuộc phân khúc cao cấp, một trong 2 căn nhà ở Hamilton Terrace của bà có giá trên thị trường ước tính hơn 4 triệu USD.