Sống không rào chắn

(Dân trí) - Trên đường ray tàu hỏa Hà Nội đang tồn tại một xã hội của những người lao động chân tay, người nhập cư... Mỗi ngày họ đều phải đương đầu với sự nguy hiểm từ những toa tàu rầm rập chạy qua. Không rào chắn.

Đằng sau cuộc sống hào nhoáng đô thị luôn ẩn chứa một cuộc sống khác ít phô trương và lam lũ. Những sinh hoạt hàng ngày ở đây chính là sự phản chiếu cuộc sống của tầng lớp người lao động, dân nhập cư luôn gồng mình đương đầu với những công việc “hậu cần” mà người thành thị chẳng mấy ai phải làm.
 
Trên đường ray tàu hỏa Hà Nội đang tồn tại một xã hội của những con người ấy. Không chỉ luôn phải gạn lọc không gian để sống, mà còn luôn phải đối đầu với nguy hiểm từ những toa tàu rầm rập chạy qua không rào chắn, bởi chính họ đang bất chấp những quy tắc về an toàn đường sắt.


Sống không rào chắn

Quang cảnh trên đường tàu đoạn chạy qua phố Phùng Hưng.

Sống không rào chắn

Các ngôi nhà ở đây thường có 2 cửa vì sự tiện dụng của mặt tiền nhưng...

Sống không rào chắn

Cảnh sinh hoạt thường thấy.

Sống không rào chắn

Thật sự nguy hiểm nếu không có người lớn.

Sống không rào chắn


Sống không rào chắn

Có rất nhiều người ngoại tỉnh về đây tạm trú vì sự tiện lợi cho công việc và giá thuê nhà rẻ.

Sống không rào chắn

Việc "hậu cần" cho nhà tang lễ thành phố cũng được mang lên đường tàu.

Sống không rào chắn

Có rất nhiều vòi nước sử dụng cho sinh hoạt được mắc ở bên cạnh đường ray, vì thế nơi đây cũng là chỗ tắm rửa. giặt giũ của họ.

Sống không rào chắn

Một phụ nữ đang hong tóc trên đường tàu.

Sống không rào chắn

Một sân chơi trẻ em nguy hiểm.

Sống không rào chắn

Trên phố Phùng Hưng, cứ cách một đoạn lại có một đường mở để đi lại.

Sống không rào chắn

Chỉ những người nơi khác đến mới cần phải chú ý tàu hỏa?

Sống không rào chắn

Đoạn phố Phùng Hưng chỉ có một lối lên duy nhất cho xe máy.

Sống không rào chắn

Tàu sẽ kéo còi khi đi qua khu vực này, còn người dân thì sao?

Sống không rào chắn

Không có rào chắn cho những đường ngang như thế này.

Hữu Nghị