Sống chơi vơi bên miệng thủy thần!

(Dân trí) - Mùa mưa bão năm 2018 đã cận kề, kéo theo đó là nỗi lo bị sạt lở đất của 32 hộ dân thuộc xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An), nằm trong vùng lòng hồ thủy điện Nậm Nơn.

32 hộ dân ở lòng hồ thủy điện kêu cứu.

Điều đáng nói là thực trạng này đã diễn ra nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được các cấp, các ngành, bên liên quan giải quyết, trong khi đó nguy cơ bị sạt lở, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản thì luôn thường trực.

Thấp thỏm, lo âu, ở không dám, bỏ không đành là tâm trạng diễn ra nhiều năm nay của chị Lô Thị Na bản Lạ, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Với chị Na khi mà ngôi nhà đang ở đã bị nứt nẻ, nguy cơ sạt lở diễn ra bất cứ lúc nào. Chị Na cho biết vết nứt này xuất hiện cách đây 2 năm, và cứ mùa mưa đến nó cứ rộng dần nên chị rất lo lắng.

Chị Lô Thị Na cho biết: “Nhà bị lở, nứt nẻ hết, sống cũng rất lo, chỗ ở không có. Mùa mưa càng khó khăn, năm nào cũng chạy sang ở bên bà”.

Cũng nằm trong thực trạng nguy cơ bị sạt lở như gia đình chị Na, còn có 31 hộ dân khác, trong đó có 8 gia đình bị sạt lở cực kỳ nghiêm trọng, phải di dời khẩn cấp. Theo chính quyền địa phương cho biết, thì cuối năm 2017 đã có đoàn đến khảo sát, kiểm đếm thực trạng sạt lở của các hộ dân, nhưng cho đến thời điểm này chủ đầu tư là Công ty thủy điện Nậm Mộ - Nâm Nơn vẫn chưa có phương án di dời.

Chị Lô Thị Na cho biết: “Nhà bị lở, nứt nẻ hết, sống cũng rất lo, chỗ ở không có. Mùa mưa càng khó khăn, năm nào cũng chạy sang ở bên bà”.
Chị Lô Thị Na cho biết: “Nhà bị lở, nứt nẻ hết, sống cũng rất lo, chỗ ở không có. Mùa mưa càng khó khăn, năm nào cũng chạy sang ở bên bà”.

Ông Lô Văn Hùng - Phó chủ tịch UBND xã Lượng Minh nói: “Mưa bão nhân dân không an tâm, rất lo lắng vì sợ bị lở bất cứ lúc nào, nên đề nghị huyện và chủ đầu tư cần phải có phương án giải quyết sớm”.

Điều đáng nói là để giải quyết dứt điểm vấn đề này, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có Thông báo số 597/TB-UBND ngày 7 tháng 10 về kết luận của ông Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đôn đốc chủ đầu tư là công ty thủy điện Nậm Mộ - Nâm Nơn phối hợp với huyện Tương Dương di dời khẩn cấp các hộ dân nói trên, chậm nhất là trong quý 1 năm 2018. Đồng thời huyện Tương Dương đã có văn bản đề xuất địa điểm di dời là hơn 3ha, với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng cho chủ đầu tư, nhưng đến giờ vẫn chưa có câu trả lời.

Ông Kha Văn Ót - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết: “UBND huyện cũng đã đề nghị chủ đầu tư hỗ trợ kinh phí để di dời khẩn cấp 32 hộ dân này. Tuy nhiên, đến thời điểm này chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện, qua đây thì cũng kiến nghị với UBND tỉnh sớm đôn đốc chủ đầu tư thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của tỉnh.

Mùa mưa bão năm nay đã cận kề, hơn lúc nào hết các cấp chính quyền. Đặc biệt, là chủ đầu tư dự án thủy điện Nậm Nơn, cần phải có phương án di dời khẩn cấp các hộ dân có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn, giúp nhân dân ổn định cuộc sống, tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Một số hình ảnh do PV ghi lại:

Sống chơi vơi bên miệng thủy thần! - 2
Sống chơi vơi bên miệng thủy thần! - 3
Sống chơi vơi bên miệng thủy thần! - 4
Sống chơi vơi bên miệng thủy thần! - 5
Một ngôi nhà bị hư hỏng sắp sập nên phải bỏ không.
Một ngôi nhà bị hư hỏng sắp sập nên phải bỏ không.

Sống chơi vơi bên miệng thủy thần! - 7
Nền nhà chị Na bị nứt nẻ, sụt lún nhiều năm qua ...
Nền nhà chị Na bị nứt nẻ, sụt lún nhiều năm qua ...

Chơi vơi bên miệng hà bá.
Chơi vơi bên miệng hà bá.

32 hộ dân sống nơm nớp lo sợ ở lòng hồ thủy điện vẫn chưa được di dời.
32 hộ dân sống nơm nớp lo sợ ở lòng hồ thủy điện vẫn chưa được di dời.

Tỷ Mận - Nguyễn Duy