PhotoStory

Sinh viên đội mưa rét, lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về Hà Nội sau 9 tháng nghỉ dịch

Thực hiện: Quân Đỗ

(Dân trí) - Chiều 13/2, tại các bến xe ở Hà Nội, rất đông sinh viên của nhiều trường đại học, cao đẳng lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại Thủ đô để kịp đến trường học tập trực tiếp vào ngày mai.

Sinh viên lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Thủ đô sau hơn 9 tháng học tại nhà

Sinh viên đội mưa rét, lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về Hà Nội sau 9 tháng nghỉ dịch - 1

Các trường Đại học ở Hà Nội chính thức được đón sinh viên trở lại học trực tiếp tại giảng đường từ ngày 14/2. Cùng với đó, các phương án chuẩn bị phòng, chống dịch cũng như ứng phó với biến chủng mới Omicron được các trường chuẩn bị kỹ càng từ trước Tết.

Sinh viên đội mưa rét, lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về Hà Nội sau 9 tháng nghỉ dịch - 2

Hơn 15h chiều ngày 13/2, tại bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), nhiều sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thủ đô "tay xách nách mang" trở lại Hà Nội sau hơn 9 tháng nghỉ dịch, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi học trực tiếp đầu tiên vào ngày mai.

Sinh viên đội mưa rét, lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về Hà Nội sau 9 tháng nghỉ dịch - 3

Vừa trên xe giường nằm bước xuống, bạn Đinh Khánh Vân (sinh viên năm 3 của trường Đại học Xây Dựng Hà Nội) tỏ ra vui vẻ, phấn khởi: "Em bắt đầu nghỉ học và về nhà từ đợt 30/4 năm ngoái, đến nay đã hơn 9 tháng mới được đi học trực tiếp tại trường. Từ khi có thông báo sẽ được đi học trở lại em cảm thấy rất vui, háo hức vì được lên gặp lại các bạn và thầy cô. Hôm qua, em dành cả ngày để chuẩn bị sách vở, đồ dùng cá nhân và một số đồ ăn nhẹ,… sẵn sàng quay trở lại trường". Tay kéo vali, vai đeo túi to túi bé, Vân phải nhờ một người bạn ra xách giúp mới chuyển hết số đồ đạc cá nhân mang từ quê nhà lên phòng trọ.

Sinh viên đội mưa rét, lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về Hà Nội sau 9 tháng nghỉ dịch - 4

Hiệp (quê ở Bắc Giang) sinh viên năm nhất của trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội cho biết anh học online tại nhà suốt một kỳ vừa qua. "Em thấy việc học trực tuyến ở nhà khá là bất tiện vì không được gặp bạn bè và việc tiếp thu kiến thức cũng khá hạn chế, không thể bằng đi học trực tiếp được. Khi biết tin được đi học trở lại em cảm thấy rất vui, háo hức".

Sinh viên đội mưa rét, lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về Hà Nội sau 9 tháng nghỉ dịch - 5

Nhiều sinh viên mang theo cả xe máy quay trở lại thủ đô để có phương tiện di chuyển được thuận lợi.

Sinh viên đội mưa rét, lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về Hà Nội sau 9 tháng nghỉ dịch - 6

Hình ảnh nhiều bạn trẻ kéo vali nhanh chóng rời khỏi bến xe.

Sinh viên đội mưa rét, lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về Hà Nội sau 9 tháng nghỉ dịch - 7

Một số sinh viên mang theo cả bao tải gạo trở lại Hà Nội để sử dụng trong thời gian dài ở trọ và học tập.

Sinh viên đội mưa rét, lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về Hà Nội sau 9 tháng nghỉ dịch - 8

Cũng theo ghi nhận, tại tuyến đường Ngọc Hồi hướng về Giải Phóng, nhiều sinh viên đi xe máy chở lỉnh kỉnh đồ đạc, chằng phía trước, đèo phía sau xe quay trở lại Thủ đô.

Sinh viên đội mưa rét, lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về Hà Nội sau 9 tháng nghỉ dịch - 9

Hình ảnh sinh viên chở theo quạt điện trở lại Hà Nội để sử dụng vào mùa hè sắp tới.

Sinh viên đội mưa rét, lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về Hà Nội sau 9 tháng nghỉ dịch - 10

Thời tiết chiều nay có lúc tạnh ráo, có thời điểm lại mưa phùn khiến việc di chuyển của người dân thêm phần khó khăn.

Sinh viên đội mưa rét, lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về Hà Nội sau 9 tháng nghỉ dịch - 11

Vào lúc hơn 16h chiều nay 13/2, giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội khá thông thoáng, lực lượng CSGT số 14 (CATP Hà Nội) có mặt từ sớm tham gia phân luồng và điều tiết giao thông.