1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Siêu xe đồ chơi" gắn biển xanh và đấu giá máy bay Boeing

(Dân trí) - Hình ảnh hàng loạt "siêu xe ô tô đồ chơi" được gắn biển xanh đứng xếp hàng gây xôn xao cộng đồng mạng; Máy bay Boeing được đem bán đấu giá; Bất chấp giá rét hàng ngàn người vẫn đứng cả đêm chờ khai ấn đền Trần… là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.


Ngày 7/2, cộng đồng mạng xôn xao hình ảnh hàng loạt siêu xe Ferrari, Bentley, Lamborghini... gắn biển xanh của Cần Thơ, đậu trong một tầng hầm. Tuy nhiên, đây chỉ là những chiếc xe đồ chơi được làm bằng nhựa được để dưới gầm giường.

Ngày 7/2, cộng đồng mạng xôn xao hình ảnh hàng loạt siêu xe Ferrari, Bentley, Lamborghini... gắn biển xanh của Cần Thơ, đậu trong một tầng hầm. Tuy nhiên, đây chỉ là những chiếc xe đồ chơi được làm bằng nhựa được để dưới gầm giường.

So với các năm trước, năm nay Ban tổ chức lễ Khai ấn đền Trần phát ấn từ 5h sáng ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Mặc dù thời tiết buổi sáng sớm khá lạnh, nhưng ngay từ tờ mờ sáng, hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về bất chấp giá rét chờ từ rất sớm để lấy cho mình được một cánh ấn. (Ảnh: Mạnh Thắng)
So với các năm trước, năm nay Ban tổ chức lễ Khai ấn đền Trần phát ấn từ 5h sáng ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Mặc dù thời tiết buổi sáng sớm khá lạnh, nhưng ngay từ tờ mờ sáng, hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về bất chấp giá rét chờ từ rất sớm để lấy cho mình được một cánh ấn. (Ảnh: Mạnh Thắng)


Nhiều năm trở lại đây, Lễ hội Minh Thề ( thề không tham nhũng) được dư luận đặc biệt quan tâm. Huyết gà hòa vào rượu trong uống trước lời thề chí công vô tư của bô lão làng Hòa Liễu khiến người xem hội xúc động. Tuy nhiên, dư luận chưa thỏa lòng khi lễ hội chỉ dừng lại ở lời thề từ dân mà chưa thấy quan thề. (Ảnh: Thu Hằng)

Nhiều năm trở lại đây, Lễ hội Minh Thề ( thề không tham nhũng) được dư luận đặc biệt quan tâm. Huyết gà hòa vào rượu trong uống trước lời thề chí công vô tư của bô lão làng Hòa Liễu khiến người xem hội xúc động. Tuy nhiên, dư luận chưa thỏa lòng khi lễ hội chỉ dừng lại ở lời thề từ dân mà chưa thấy "quan" thề. (Ảnh: Thu Hằng)


Vào ngày Rằm tháng Giêng, nhiều người mang cá, chim ra phóng sinh. Tuy nhiên, nhiều chú chim, cá chưa kịp hưởng giây phút tự do đã bị người dân chích điện, giăng lưới, đặt bẫy… bắt lại bán cho những người đến sau mua phóng sinh tiếp. (Ảnh: Đình Thảo)

Vào ngày Rằm tháng Giêng, nhiều người mang cá, chim ra phóng sinh. Tuy nhiên, nhiều chú chim, cá chưa kịp hưởng giây phút tự do đã bị người dân chích điện, giăng lưới, đặt bẫy… bắt lại bán cho những người đến sau mua phóng sinh tiếp. (Ảnh: Đình Thảo)


Những ngày gần đây, hàng loạt cây xà cư cổ thụ trên đường Láng (TP Hà Nội) bị đẽo vỏ. Qua xác minh, Công an phường Láng Hạ cho biết, người dân lột vỏ cây xà cừ mang về để đun nước chữa bệnh ngứa, ghẻ. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Những ngày gần đây, hàng loạt cây xà cư cổ thụ trên đường Láng (TP Hà Nội) bị đẽo vỏ. Qua xác minh, Công an phường Láng Hạ cho biết, người dân lột vỏ cây xà cừ mang về để đun nước chữa bệnh ngứa, ghẻ. (Ảnh: Nguyễn Dương)


Chiều 9/2, đang làm nhiệm vụ tại phía Bắc cầu Chương Dương, tổ công tác Đội CSGT số 5 gồm Trung úy Vũ Văn Tạo và Trung úy Đỗ Hữu Nghĩa phát hiện cụ bà Nguyễn Thị T. (80 tuổi) đi lạc. Nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát giao thông, cụ Nguyễn Thị T. đã tìm được về với gia đình. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Chiều 9/2, đang làm nhiệm vụ tại phía Bắc cầu Chương Dương, tổ công tác Đội CSGT số 5 gồm Trung úy Vũ Văn Tạo và Trung úy Đỗ Hữu Nghĩa phát hiện cụ bà Nguyễn Thị T. (80 tuổi) đi lạc. Nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát giao thông, cụ Nguyễn Thị T. đã tìm được về với gia đình. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Chiếc máy bay Boeing 727 - 200 của Campuchia bị bỏ tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài - Hà Nội từ năm 2007 đến nay sẽ được đem bán đấu giá rồi nộp tiền vào ngân sách Nhà nước. (Ảnh: Báo giao thông)
Chiếc máy bay Boeing 727 - 200 của Campuchia bị bỏ tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài - Hà Nội từ năm 2007 đến nay sẽ được đem bán đấu giá rồi nộp tiền vào ngân sách Nhà nước. (Ảnh: Báo giao thông)

Một con cá trê nặng hơn 3kg, có màu vàng óng hiếm thấy được người dân ở huyện Kim Sơn (Ninh Bình) bắt được trong lúc thả lưới dưới ao. Biết tin, nhiều người dân địa phương đã đổ xô tới để được xem con cá trê hiếm thấy này. (Ảnh: Thái Bá)
Một con cá trê nặng hơn 3kg, có màu vàng óng hiếm thấy được người dân ở huyện Kim Sơn (Ninh Bình) bắt được trong lúc thả lưới dưới ao. Biết tin, nhiều người dân địa phương đã đổ xô tới để được xem con cá trê hiếm thấy này. (Ảnh: Thái Bá)

Theo quan niệm của người dân làng An Định (Hà Đông, Hà Nội), xin được lửa từ nhà đình trong đêm kết thúc dịp hội làng đầu năm vào ngày 11 tháng Giêng sẽ mang lại nhiều may mắn cho gia đình. (Ảnh: Mạnh Thắng)
Theo quan niệm của người dân làng An Định (Hà Đông, Hà Nội), xin được lửa từ nhà đình trong đêm kết thúc dịp hội làng đầu năm vào ngày 11 tháng Giêng sẽ mang lại nhiều may mắn cho gia đình. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Đi từ Đắk Lắk ra Yên Bái làm thuê, anh Nguyễn Văn Dũng (45 tuổi, dân tộc Ê Đê) bị cai thầu lừa, đưa ra bến xe rồi bỏ lại, không trả một đồng tiền công. Trên đường đi bộ ăn xin từ Yên Bái về Hà Nội, anh Dũng được tổ công tác Đội CSGT số 15 phát hiện, giúp đỡ để về quê với gia đình. (Ảnh: Tiến Nguyên)
Đi từ Đắk Lắk ra Yên Bái làm thuê, anh Nguyễn Văn Dũng (45 tuổi, dân tộc Ê Đê) bị cai thầu lừa, đưa ra bến xe rồi bỏ lại, không trả một đồng tiền công. Trên đường đi bộ ăn xin từ Yên Bái về Hà Nội, anh Dũng được tổ công tác Đội CSGT số 15 phát hiện, giúp đỡ để về quê với gia đình. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Quang Phong (tổng hợp)