Khánh Hòa:

Sau 3 tiếng nổ liên tiếp, phát hiện 11 quả đạn "ẩn" trong cát

(Dân trí) - Trưa ngày 3/6, tại bãi đất trống chứa vật liệu xây dựng của ông Nguyễn Quốc Tuấn ở phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang, bỗng phát ra 3 tiếng nổ lớn làm người dân hoảng loạn.

Ông Lê Hữu Khánh, một người dân ở gần nơi xảy ra vụ nổ, cho biết, vụ nổ đầu tiên xảy ra vào lúc 12h5’, vụ nổ thứ hai cách đó khoảng 15’ và đến khoảng gần 13h thì nổ tiếp lần thứ ba; lần cuối cùng tiếng nổ to nhất, cát đá văng tung tóe lên mái nhà dân.
 
Xử lý 11 quả đạn nằm lẫn trong cát tạp

Xử lý 11 quả đạn nằm lẫn trong cát tạp

 

Ban đầu ông Khánh tưởng nổ bình gas. Sau 3 lần nổ liên tiếp và lửa bốc cháy phía trước nhà ông, ông mới tá hóa báo cho các cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, chờ lực lượng tháo gỡ bom mìn của thành phố đến xử lý.

 

Ông Nguyễn Hữu Cường, Bí thư phường Vĩnh Trường, cho biết, ông Tuấn hành nghề mua bán vật liệu xây dựng, ông mua cát tạp về đổ ở đây để sàng lấy cát thô bán cho người có nhu cầu. Trong cát tạp có thể chứa cả vật liệu nổ, loại đạn này gặp thời tiết nắng nóng nên phát nổ. Ông Tuấn đã được công an phường mời lên trụ sở làm rõ vụ việc.
 
Lực lượng chức năng phun nước làm nguội cát
Lực lượng chức năng phun nước làm nguội cát
 
Đông đảo người dân theo dõi việc xử lý các quả đạn
Đông đảo người dân theo dõi việc xử lý các quả đạn

 

Theo lời một người dân ở đây, sáng cùng ngày ông Tuấn có sàng cát và nhặt ra một số quả đạn; ông Tuấn gọi một người mua phế liệu đến để bán những quả đạn này nhưng người này phát hiện đây là đạn nên không mua. Khi người này vừa đi khỏi thì quả đạn phát nổ.

 

Đến 17h cùng ngày, lực lượng công binh đã điều động một xe chữa cháy đến hiện trường xịt nước để làm nguội bãi cát và xử lý an toàn tới… 11 quả đạn. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để tiếp tục rà soát những quả còn lại.

 

Thượng tá Nguyễn Đình Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Phòng tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự TP Nha Trang cho biết, đây là loại đạn phốt pho của quân đội Mỹ còn sót lại, dùng để đốt cỏ, độ sát thương không lớn. Nguy hiểm là nó nổ ở gần khu dân cư nhưng rất may không gây thiệt hại gì về người.

 

Được biết số đất cát này ông Tuấn mua ở Đoàn An Dưỡng 20 và quán cà phê Vọng Nguyệt nằm trong khu vực quân sự trước đây.

Hoàng Văn