1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Sát hại chị ruột để có tiền ăn chơi

Vì muốn có tiền để sắm chiếc xe máy cho bằng bạn bằng bè, hắn đã ra tay giết chết người chị ruột đang chuẩn bị sinh nở. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt kẻ giết người dã man này.

Khoảng 14h ngày 3/1, ông Đỗ Ngọc Ba ở xóm 3, thôn An Phong, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) sang nhà ông Nguyễn Văn Hùng ở cùng thôn để trả chiếc cày mà ông đã mượn hôm trước. Tình cờ ông Ba nghe có tiếng rên phát ra từ trong nhà. Nghĩ rằng con gái của ông Hùng là Nguyễn Thị Thủy (25 tuổi) đã đến ngày chuyển dạ nên ông vội chạy ra đồng gọi Nguyễn Văn Chung là con ruột ông Hùng về nhà coi chị nó ra sao, còn kịp để chuyển Bệnh viện huyện.

Chung chạy về nhà, khoảng 10 phút sau, bà con hàng xóm nghe tiếng Chung la toáng lên, cùng với giọng khóc thảm thiết: "Chị tôi ai giết chết rồi?".

Mọi người chạy đến chứng kiến cảnh chị Thủy nằm bất động với nhiều vết thương ở cổ và đầu. Mọi đồ vật trong nhà bị xáo trộn tung tóe, 2 chiếc nhẫn vàng chị Thủy mang trên tay đã không còn. Nhìn người phụ nữ sắp được làm mẹ với vòng bụng căng tròn, hàng ngàn người dân có mặt đau nhói xót xa, căm phẫn tột độ kẻ nào đó đã ra tay man rợ, mất hết tính người.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt ngay sau đó. Công tác xác minh, truy tìm thủ phạm được tiến hành hết sức khẩn trương. Sau khi kiểm tra lại tài sản, người nhà ông Hùng cho biết, chị Thủy bị cướp đi hơn 13 triệu đồng và 2,5 chỉ vàng.

Có một chi tiết khiến các điều tra viên chú ý là, sau cái chết của chị gái, Nguyễn Văn Chung thường tìm cách tự tử nhưng đã được người dân ngăn chặn kịp thời. Hướng điều tra lúc này tập trung vào đối tượng người em ruột.

Chính Chung là người phát hiện xác chết của chị Thủy đầu tiên, đồng thời trong thời gian lực lượng Công an làm việc, Chung tỏ ra sốt sắng, luôn sẵn sàng trả lời vanh vách mỗi khi điều tra viên hỏi.

Thế nhưng qua theo dõi, điều tra viên phát hiện Chung ngày càng sa sút tâm lý, luôn có biểu hiện hoang mang lo sợ, sau khi Chung và người trong gia đình được Công an lấy dấu vân tay. Đặc biệt là vào ngày 5/1, người nhà đã chuyển Chung đi cấp cứu vì Chung đã uống thuốc sâu tự tử.

Trong lúc này, các trinh sát luôn phải ngăn chặn việc Chung tự tử lần nữa vì Chung đã vài lần đập đầu vào tường. Phòng Kỹ thuật hình sự đã xác định rõ vết máu dính trên cổ áo Chung mặc trùng với máu nạn nhân. Những vân tay để lại hiện trường cũng phù hợp dấu vân tay Chung. Tiếp tục đấu tranh, đến ngày 6/1, Chung mới chịu khai nhận hành vi giết chị ruột mình để cướp tài sản.

Chị Nguyễn Thị Thủy lấy anh Nguyễn Văn Cường (29 tuổi) năm 2004. Sau khi cưới nhau, hai vợ chồng cùng vào TPHCM làm nghề bán bánh mì. Dành dụm được ít tiền, ngày 22/12/2005, anh Cường đưa chị Thủy về nhà cha mẹ vợ để tiện việc sinh đứa con đầu lòng, sau đó anh trở lại Tp.HCM tiếp tục bán bánh mì kiếm thêm tiền nuôi vợ con.

Nguyễn Văn Chung là một thanh niên mới lớn và có tính đua đòi, ganh tỵ với một số thanh niên làng có xe máy. Nhiều lần y xin ông Hùng bán con bò để mua xe máy cho y, nhưng ông không đồng ý vì gia cảnh còn nghèo.

Tên Chung biết chị gái mình dành dụm nhiều tiền để lo sinh con, y đã lén lấy trộm tiền của chị Thủy. Lúc 13h30' ngày 3/1, khi cha mẹ vừa ra ngoài đồng làm, Thủy gặng hỏi và bắt Chung phải trả tiền lại.

Chung lao vào đánh chị mình, cho đến khi Thủy gục ngã xuống nền nhà. Tưởng chị mình chết, Chung liền xáo trộn hiện trường, cướp đi túi xách trong có hơn 13 triệu đồng và 2,5 chỉ vàng đem giấu vào bụi rậm phía sau nhà. Chung bỏ ra ngoài đồng cắt cỏ coi như không biết chuyện gì xảy ra.

Trong lúc này ông hàng xóm Đỗ Ngọc Ba có sang nhà ông Hùng trả cái cày, tình cờ nghe tiếng rên rỉ trong nhà, tưởng là con gái ông Hùng chuyển dạ nên lật đật chạy ra đồng gọi Chung về. Chung chạy vào nhà, thấy chị mình còn sống, y lạnh lùng giết cho chết hẳn. Xong xuôi, Chung ra đứng trước nhà hô hoán khóc than báo cho mọi người biết hung tin...

Theo CAND