1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Sài Gòn ngập tràn sắc Xuân mùng 1 Tết

(Dân trí) - Sáng mùng 1, Sài Gòn hừng nắng sớm. Những vạt nắng nhẹ hòa trong gió hây hây khuyến khích người người du xuân. Hương xuân lan tỏa đến từng chân tơ, kẽ tóc. Dù quen hay lạ vẫn dành cho nhau nụ cười và lời chúc may mắn.

Khác với Sài Gòn lúc nào cũng đông nghẹt xe cộ, sáng nay đường phố thông thoáng lạ thường. Các căn  nhà mặt tiền quanh năm tấp nập việc bán buôn nay chỉ mở cửa đón con cháu về chúc Tết.

 

Vẫn như thói quen hàng năm, đường hoa Nguyễn Huệ, công viên tượng Bác trước trụ sở UBND TP , Hội Hoa Xuân … là điểm thu hút khách từ sáng sớm.

 

Từ 7 giờ sáng, các gia đình tụ tập về đầu đường Nguyễn Huệ để ghi lại những tấm ảnh kỷ niệm đầu Xuân. Những góc ảnh có mặt các chú chuột  Mậu Tý được chọn nhiều nhất.

 

Sài Gòn ngập tràn sắc Xuân mùng 1 Tết - 1
 

Cho con tấm hình với chuột leo cây mẹ nhé!

 

 

Sài Gòn ngập tràn sắc Xuân mùng 1 Tết - 2
 

Rộn ràng nụ cười và sắc hoa rực rõ. 

 

Sài Gòn ngập tràn sắc Xuân mùng 1 Tết - 3
 

Cảnh đẹp quá, đua nhau bấm máy (đầu đường hoa Nguyễn Huệ).

 

Sài Gòn ngập tràn sắc Xuân mùng 1 Tết - 4
 

 

Sài Gòn ngập tràn sắc Xuân mùng 1 Tết - 5
 

Vợ chồng anh Đặng Duy Tới, ngụ tại Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận là một trong những người khách đầu tiên “xông đất” Hội Hoa Xuân sáng mùng 1

 

Sài Gòn ngập tràn sắc Xuân mùng 1 Tết - 6

 

Đường SG hiếm khi nào vắng như hôm nay.

 

Sài Gòn ngập tràn sắc Xuân mùng 1 Tết - 7
 

Chúc Tết vẫn không quên mũ bảo hiểm.

 

Sài Gòn ngập tràn sắc Xuân mùng 1 Tết - 8
 

Chấp nhận ăn Tết xa quê, anh Lại Văn Tình, (tự nhận mình là em trai họ xa của nhà báo Lại Văn Sâm), có mặt tại Hội Hoa Xuân từ sáng sớm để bày bán những bông hoa, con cào cào… tự đan bằng lá. Mỗi ngày anh kiếm tròm trèm 500 ngàn đồng.  

 

Sài Gòn ngập tràn sắc Xuân mùng 1 Tết - 9

 

Ăn chay ngày mùng 1 Tết đã trở thành nét văn hóa của người con Phật. Các quán chay đều nghỉ tết nên quán Thuyền Viên trên đường Nguyễn Văn Đậu khách chờ mua đông nghịt khách từ sáng sớm.

Đông nhất là hàng trăm ngôi chùa lớn nhỏ trong TP. Liên tục từ thời khắc giao thừa, hàng triệu lượt khách đến lễ chùa, xin lộc. Khói nhang nghi ngút cùng những lời lâm râm khấn nguyện, cầu cho năm Mậu Tý bình an.

 

Sài Gòn ngập tràn sắc Xuân mùng 1 Tết - 10
 

Chùa Vĩnh Nghiêm, ngôi chùa lớn nhất, chưa khi nào ngớt khách từ thời khắc giao thừa.

 

Sài Gòn ngập tràn sắc Xuân mùng 1 Tết - 11
 

 

 

Sài Gòn ngập tràn sắc Xuân mùng 1 Tết - 12
 

Không chỉ đi lễ chùa trong nội thành TP., nhiều gia đình chọn chùa Tây Tạng, Bình Dương, cách TP.HCM gần 30km, làm điểm lễ Phật.

Hồng Tâm