1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Hà Nội:

“Rùng mình” đột kích xưởng sang chiết ga trái phép

(Dân trí) - Xưởng sang chiết ga là một căn nhà xập xệ rộng chừng 30m2, lợp mái tôn và gắn trần xốp. Khắp xưởng, mùi ga nồng nặc đến rùng mình. Hoả hoạn hoàn toàn có thể bùng phát - chỉ cần một tia lửa nhỏ.

“Rùng mình” đột kích xưởng sang chiết ga trái phép - 1
Căn phòng lụp xụp được dùng làm xưởng sang chiết ga trái phép.
 
Sáng nay, 23/12, sau nhiều ngày trinh sát, Đội Kinh tế thương mại - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - CATP) phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục QLTT Hà Nội bất ngờ kiểm tra xưởng sang chiết ga trái phép tại ngách 79 ngõ 143 phố Nguyễn Chính (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai).

Tại đây, lực lượng chức năng không khỏi rùng mình trước sự nguy hiểm của “công nghệ” sang chiết ga trái phép này. Đầu ngách, hơn chục bình ga lớn được xích lại với nhau, khoá chặt vào tường như để… quảng cáo cho xưởng.

Xưởng làm việc của công nhân là một gian phòng rộng chừng 30m2, được “cơi nới” bên cạnh căn nhà nhỏ nằm trong cuối ngách. Mái tôn lụp xụp được gắn thêm trần xốp để chống nóng. Ngay từ cửa, mùi ga nồng nặc bốc lên rất khó chịu, dễ dàng xảy ra hoả hoạn với một tia lửa nhỏ.
 
“Rùng mình” đột kích xưởng sang chiết ga trái phép - 2
Dụng cụ dùng để sang chiết ga rất đơn giản.

Phía trong, hàng nghìn bình ga mi-ni xếp đầy xưởng, lăn lóc khắp nơi. 3 chiếc “máy” sang chiết ga được đặt ở 3 nơi để công nhân làm việc. Các điểm đặt những chiếc “máy” trên luôn trong tình trạng ẩm ướt. Những chiếc quạt chạy hết tốc lực vẫn không thể xua được mùi ga nồng nặc trong phòng.

Bước đầu, chủ xưởng sang chiết ga là Nguyễn Trọng Thuỷ (SN 1987, ở Bảo Thắng, Lào Cai) khai nhận đã thuê lại khu xưởng này của Phạm Văn Đô (SN 1981, ở Chương Mỹ, Hà Nội) với giá 1,2 triệu đồng/tháng. Phạm Văn Đô cho biết, Đô cũng là người đi thuê lại ngôi nhà và khu xưởng này từ một người khác được 6 tháng.

Ban đầu, Đô cũng hành nghề sang chiết ga thủ công. Khoảng 4 tháng trước, Đô cho Nguyễn Trọng Thuỷ thuê lại khu xưởng và “nhường” cả “công nghệ” sang chiết ga cho Thuỷ.
 
“Rùng mình” đột kích xưởng sang chiết ga trái phép - 3
"Cận cảnh" những chiếc "máy" sang chiết ga.

Nguyễn Trọng Thuỷ thuê thêm 5 công nhân (sinh từ năm 1988 đến 1992) làm việc và ăn ở ngay tại ngôi nhà trên. Hàng ngày, các công nhân làm việc từ sáng tới chiều muộn mới được nghỉ.

Theo khai nhận, một ngày, với mỗi chiếc “máy” sang chiết ga trên, các công nhân có thể sang chiết hết 4 bình ga loại 12kg. Mỗi bình ga mi-ni được các công nhân áng chừng 200g, vứt lăn lóc trong xưởng. Một bình ga loại 12kg có thể sang chiết thành 60-70 bình ga mi-ni. Như vậy, ước tính, mỗi ngày, xưởng sang chiết ga trái phép này sản xuất ra hàng trăm bình ga mi-ni.

Sau khi sang chiết ga, Phạm Xuân Khánh (SN 1988, ở Văn Bàn, Lào Cai) sẽ đảm nhiệm công việc đem ga đi rao bán cho các cửa hàng tạp hoá quanh khu vực với giá khoảng 4.000 đồng/bình.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tiến Nguyên