Rác trời “bủa vây” đường phố Hà Nội

(Dân trí) - Việc ngầm hóa lưới điện tại Hà Nội đã được thực hiện tại nhiều khu phố. Tuy nhiên vẫn có nhiều nơi tại thủ đô bị “rác trời” bủa vây.

Rác trời “bủa vây” đường phố Hà Nội
Rác trời “bủa vây” đường phố Hà Nội - 1

Hình ảnh những đường dây điện, dây cáp viễn thông chằng chịt, lơ lửng và rối rắm trên khắp các tuyến phố, ngõ ngách ở thủ đô đã quá quen thuộc. 

Rác trời “bủa vây” đường phố Hà Nội - 2
Dọc tuyến đường Đại La – Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), không khó để bắt gặp những hình ảnh dây điện chằng chịt, treo lơ lửng gây mất an toàn cho người tham gia giao thông và những người dân sống xung quanh.
Rác trời “bủa vây” đường phố Hà Nội - 3
Đây là tuyến đường thuộc dự án đường vành đai 2. Để phục vụ dự án, nhiều hộ dân đã phải giải toả, di dời. Các đường dây điện cũng vì thế mà bị ảnh hưởng.
Rác trời “bủa vây” đường phố Hà Nội - 4

Nhiều đoạn dây điện, dây cáp viễn thông sà xuống thấp, người dân trong một ngõ ở phố Đại La (quận Hai Bà Trưng) phải dùng cây tre chống lên. Anh Sinh (37 tuổi), cư trú tại ngõ này, cho biết mọi người sống ở đây đều rất lo lắng khi di chuyển vào trời tối hoặc những khi trời mưa gió.

Rác trời “bủa vây” đường phố Hà Nội - 5

Cột điện xiêu vẹo tại phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng).

Rác trời “bủa vây” đường phố Hà Nội - 6
Nhiều đoạn dây điện bị đứt, lòng thòng, lơ lửng gây nguy hiểm cho người đi đường.
Rác trời “bủa vây” đường phố Hà Nội - 7

Đoạn dây điện “rơi ngang đầu” ngay trước cửa hàng phố Minh Khai. “Đoạn dây này tôi tự kéo lên. Việc kinh doanh của cửa hàng cũng bị ảnh hưởng khá nhiều và gây bất an cho nhiều người qua lại”, anh Nguyễn Thế Anh (chủ cửa hàng có đoạn dây điện sà xuống trước cửa) chia sẻ.

Rác trời “bủa vây” đường phố Hà Nội - 8
Nhiều người vì mưu sinh bất chấp nguy hiểm vẫn buôn bán dưới “mạng nhện tử thần”.
Rác trời “bủa vây” đường phố Hà Nội - 9
Bên cạnh tuyến đường Đại La – Minh Khai, phố Vũ Trọng Phụng cũng chằng chịt “mạng nhện” dây điện, dây cáp do ảnh hưởng của việc mở rộng mặt bằng đường xá.
Rác trời “bủa vây” đường phố Hà Nội - 10
Các đường dây điện, dây cáp giăng khắp lối trên đoạn đường từ ngã ba Vũ Trọng Phụng – Nguyễn Huy Tưởng tới nút giao với đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân).
Rác trời “bủa vây” đường phố Hà Nội - 11
Các đoạn dây rối rắm, quấn quanh cột điện gây nguy hiểm cho người đi đường.
Rác trời “bủa vây” đường phố Hà Nội - 12
Giống với tuyến Đại La – Minh Khai, ở phố Vũ Trọng Phụng cũng có nhiều đoạn dây sà xuống thấp phải dùng cọc gỗ chống tạm lên.
Rác trời “bủa vây” đường phố Hà Nội - 13
Cột điện xuống cấp trầm trọng, nghiêng ngả, hở sắt bên trong.
Rác trời “bủa vây” đường phố Hà Nội - 14

Thời điểm này, tại Hà Nội, nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao.

Rác trời “bủa vây” đường phố Hà Nội - 15
Hệ thống dây treo lủng lẳng trên đầu người tham gia giao thông.

Vũ Đức Anh