1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Rác “khủng bố” người

(Dân trí) - Từ nhiều năm nay, một bãi rác lộ thiên nằm ngay giữa lòng khu dân cư ở khu vực 7, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến không khí và nguồn nước nơi đây, “khủng bố” cuộc sống của hàng trăm hộ dân.

Đeo khẩu trang đi… ngủ

 

Mấy hôm nay, nhà ông Trương Huân (xóm Cồn) đóng cửa kín mít suốt ngày đêm. Nguyên nhân là bãi rác gần nhà: “Sau mấy ngày mưa, nắng lên rác bốc mùi hôi thối, ngột ngạt lắm”. Nhà ông Huân nằm cách bãi rác chỉ khoảng mười bước chân nên nếu không có thứ mùi khủng khiếp trên thì hằng ngày nhà ông cũng bị ruồi nhặng “tra tấn”.

 

“Nhà tui đã mấy đời sống ở đây rồi, trước đó có bị chi mô, từ khi có bãi rác này cuộc sống của nhà tui và bà con thay đổi hẳn. Ngày mô cũng phải hít thở mùi hôi thối, khổ nhất là đến bữa ăn, vừa ăn vừa bịt mũi” - ông Huân than thở.

 

Nhà bà Trinh ở cách bãi rác khoảng chừng 200m cũng chẳng sung sướng hơn. Cả hai cái giếng nhà bà đã “đắp chiếu” suốt mấy tháng nay vì nước bị ô nhiễm nặng, đen ngòm và rất hôi. Theo lời bà thì trước khi có bãi rác, giếng nước nhà bà cho nước ngọt nhất làng. Giờ bà đã cho đào cái mới nhưng nước vẫn không dùng được. Hàng ngày, gia đình bà phải thay nhay đi gánh nước ở xóm dưới về dùng.

 

Khổ nhất là nhà cụ Nguyễn Đình Chi ở xóm Cồn. Cụ giờ đã 88 tuổi nhưng ngày hai bữa vẫn phải gánh thùng đi xin nước cách nhà gần cây số. Cụ Chi bức xúc: “Tất cả giếng nước nằm trong vùng đều rứa cả. Không chỉ có ô nhiễm nguồn nước mà không khí ở đây cũng bị ô nhiễm nặng, vào những ngày trời nắng mùi hôi thối bốc lên không thể chịu nổi. Đi ngủ chúng tôi cũng phải bịt khẩu trang”.

 

Môi trường ô nhiễm nặng đã khiến nhiều gia đình có người già hoặc con nhỏ phải chuyển đi nơi khác sinh sống. Họ bảo, chuyển đi chỗ khác để được… thở.

 

“Đợi đã! Đang quy hoạch”

 

Bãi rác lộ thiên ở đây được hình thành từ năm 2002, nằm ngay đầu nguồn nước, cạnh con đường dẫn vào khu dân cư, lại án ngữ ngay cửa ngõ ra vào nghĩa địa Am Đầu Trâu (nghĩa địa của cả thị trấn và các xã lân cận). Bãi rác là nơi tập kết rác thải sinh hoạt của toàn thị trấn Phú Lộc, nhiều nhất là rác từ chợ trung tâm huyện, nên lượng rác tăng lên rất nhanh.

 

Do nằm ở vị trí đầu nguồn nước nên bãi rác này gây ô nhiễm rất nhanh cho các giếng nước trong khu vực. Những hôm trời mưa to, rác theo dòng nước chảy tràn cả khu dân cư, cả một vùng ô nhiễm nặng nề.

 

“Chúng tôi đã phản ánh bằng thư, bằng miệng rất nhiều, thiết tha kiến nghị cấp trên sớm giải quyết tình trạng ô nhiễm do bãi rác lộ thiên gây ra. Nhưng lần mô cũng nghe hứa hẹn, chờ mãi mà chúng tôi vẫn phải sống trong cảnh hôi thối” - cụ Chi bức xúc.

 

Anh Võ Hữu Trung - trưởng khu vực 7 - cho biết: “Lúc đầu UBND thị trấn nói chỉ dùng bãi đổ rác tạm thời nhưng hơn ba năm nay, rác thải chở về ngày một nhiều gây ô nhiễm nặng. Chúng tôi đã có hàng chục đơn thư kiến nghị lên các cấp yêu cầu sớm kịp thời xử lý tình trạng ô nhiễm nhưng chưa nhận được câu trả lời. Khi tiếp xúc cử tri, chúng tôi đã đề đạt nguyện vọng thì nghe các ông ấy nói là cứ đợi, đang quy hoạch. Vậy nên chúng tôi chỉ còn cách là chờ đợi thôi”.

 

Ông Cái Minh - Chủ tịch UBND thị trấn Phú Lộc - cho biết, UBND thị trấn đã nhận được nhiều đơn thư kiến nghị của người dân và đã lập các đoàn đi khảo sát. Việc người dân phản ánh là có cơ sở. Do điều kiện kinh phí chưa cho phép nên UBND thị trấn chưa thể di chuyển được bãi rác đến chỗ khác nên vẫn còn tạm dùng bãi rác gần khu dân cư này. Hiện nay, đã có quy hoạch mới của thị trấn trong đó có quy hoạch bãi rác mới xa khu dân cư, đảm bảo an toàn. UBND cố gắng khắc phục tình trạng ô nhiễm do bãi rác gây ra trong thời gian sớm nhất.

     

Trong khi chờ đợi  chính quyền loay hoay quy hoạch khắc phục thì hàng ngày, từng đoàn xe chở rác của thị trấn vẫn ùn ùn đổ về đây, càng tăng thêm nỗi kinh hoàng cho người dân khu vực. Hơn 2 ngàn dân xóm Cồn, xóm Bãi vẫn ngày ngày ngạt thở vì rác. Và nguy cơ xảy ra bệnh tật là rất cao.

 

Nguyên Linh - Việt Hương