1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Quảng Nam:

Quốc lộ thành… sân phơi thóc

(Dân trí) - Năm nào cũng vậy, cứ vào vụ thu hoạch lúa là tình hình an toàn giao thông lại bước vào kỳ cao điểm. Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ… đều được huy động triệt để làm sân phơi thóc, phơi rơm, tuốt lúa và đốt rơm, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Chúng tôi đến thăm Quảng Nam đúng vào lúc địa phương này đang bước vào vụ thu hoạch lúa hè thu. Khắp nơi, từ tuyến quốc lộ 1A, tuyến đường liên huyện, đường chánh Nguyễn Hoàng, trên các đại lộ Hùng Vương, Trương Nữ Vương, Trân Phú, tuyến đường trung tâm của thị xã Tam Kỳ, thậm chí đường sắt, đâu đâu cũng biến thành sân phơi thóc, rơm, trở thành những chiếc bẫy chết người trên đường.

 

Tiếp chuyện chúng tôi, bác Huỳnh Văn Năm (55 tuổi), nông dân xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam nói: “Hiện nay nông dân chúng tôi đang vào mùa thu hoạch lúa vụ hè thu, vì vậy tranh thủ những ngày nắng tôi mang thóc ra phơi, không có sắp đến mùa mưa không phơi được, thóc ẩm sẽ bị hỏng hết”.

 

Bác Trần Thị Bè, phường Hoà Thuận, thị xã Tam Kỳ cho biết thêm: “Thực tế chúng tôi hiện nay không có nhiều đất để làm sân phơi, vì diện tích đất của gia đình chúng tôi đã bị quy hoạch, đưa chúng tôi vào khu tái định cư, vì vậy chúng tôi đành phải  mang thóc ra đường phơi. Trong khi đó, đường rộng, cũng ít người đi lại”.

 

Được biết, hồi đầu tháng 9, tại đoạn quốc lộ 1A thuộc xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do 2 xe máy đi ngược chiều tông vào nhau, làm 2 người chết tại chỗ và 2 người bị thương nặng. Một phần nguyên nhân là do phần đường dành cho xe máy đã bị người dân sử dụng làm sân phơi rơm, thóc.

 

Trước khi những sự việc đáng tiếc hơn xảy ra, mong rằng các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam sớm có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn “nạn” biến đường thành sân phơi thóc trên địa phương mình.

 

Liên Hương