1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quên mình cứu người trên biển, một ngư dân tử nạn

(Dân trí) - Lao xuống biển để cứu bạn trên một chiếc thuyền đang vật lộn với sóng dữ, anh Trương Duy Hùng (SN 1982) ở khu phố Sơn Thủy, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã tử nạn vì kiệt sức.

Ông Cao Duy Lắm, Chủ tịch UBND phường Trường Sơn cho biết: “Hôm 19/11, gió mùa Đông Bắc xuất hiện, chiếc thuyền THA 2766 (là loại thuyền nan nhỏ, đánh bắt cá ven bờ - PV) của anh Vũ Đình Mạnh, cùng quê với anh Hùng đang đánh bắt cá. Nhận được tin báo có gió mùa, anh Mạnh dong thuyền vào bờ, khi cách bến chân Đền Độc Cước khoảng 70m thì gặp sóng dữ dội. 

Thấy vậy, anh Trương Duy Hùng, lúc đó đang có mặt ở bến, cùng khoảng 10 thanh niên trai tráng lập tức nhảy xuống biển bơi ra cứu thuyền. Thủy triều rút mạnh đã tạo nên những cột sóng lớn cao 4m - 5m nên hầu hết người ra cứu đã phải quay vào bờ. 

Còn lại hai người là anh Trương Duy Hùng và Văn Thế Châu (cũng là ngư dân, ở khu phố Sơn Thủy) tiếp cận được và trèo lên chiếc thuyền của anh Mạnh. Lúc này chiếc thuyền đã bị sóng đánh dạt về gần đầu núi Cổ Giải (chân Đền Độc Cước).

Bốn, năm con sóng lớn liên tiếp ập xuống, lần lượt anh Mạnh, anh Châu, anh Hùng bị hất xuống biển, chiếc thuyền bị sóng đánh lật úp. Lúc này 3 người bơi quanh để lật lại thuyền nhưng không được. Anh Mạnh, anh Châu cố bơi vào được bờ nên thoát chết. 

Còn lại anh Hùng bị sóng nhồi vào đá, bật ra... Hàng chục ngư dân đứng trên mỏm núi đã ném dây và phao nhưng không đến được tay anh Hùng. Anh Hùng nhô lên giữa hai đợt sóng rồi chìm hẳn. Khoảng 70 người dân chứng kiến anh Hùng hi sinh mà không có cách gì cứu được.

Ngay sau đó, gia đình cùng bạn bè anh Hùng đã tìm kiếm quanh núi và dọc bờ biển từ cảng Lạch Hới, TX Sầm Sơn đến Lạch Ghép, huyện Tĩnh Gia để tìm thi thể anh Hùng nhưng không thấy. Đến 21h ngày 20/11, thi thể anh Hùng mới được phát hiện kẹt trong tảng đá phía sau Đền Độc Cước khi nước triều rút. 

Gia đình và hàng trăm người dân địa phương đã đưa tang anh trong sự tiếc thương vô hạn. Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, Chi hội Chữ thập đỏ, các đoàn thể phường Trường Sơn và khu phố Sơn Thủy đã đến thắp hương, chia buồn với gia đình. 

Anh Vũ Đình Mạnh là người được anh Hùng, anh Châu và một số người ra cứu, xúc động nói với chúng tôi: "Hùng với tôi là bạn, thấy tôi bị nạn trên biển, Hùng ra cứu nhưng sóng lớn chưa từng thấy… Không may Hùng mất đi, mãi mãi để lại cho chúng tôi lòng cảm phục và biết ơn". 

Ông Nguyễn Văn Lục, Trưởng khu phố Sơn Thủy tâm sự: "Người dân vùng biển Sầm Sơn từ xa xưa đã có tính cộng đồng rất cao. Vì nghề biển rất nguy hiểm, nếu không dựa vào nhau, cứu giúp lẫn nhau thì không thể tồn tại được. Hành động quên mình cứu người của anh Hùng đã tiếp nối truyền thống tốt đẹp của người dân vùng biển".

Được biết, gia cảnh nhà anh Hùng rất khó khăn, anh là lao động chính làm lụng nuôi bố mẹ già và người vợ trẻ. Vợ anh Hùng, chị Cao Thị Nhạn (SN 1990) đang mang thai đứa con đầu lòng. 

Nguyễn Duy - Thành Hưng