1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam: Đêm cuối năm, chợ hoa hạ giá “sát đất”

(Dân trí) - Đến 19h tối 29 tháng Chạp ÂL, giờ G chỉ còn đếm từng giờ, khi nhiều nhà đã tươm tất mâm cúng đợi giao thừa, ở các tuyến đường hoa cây cảnh ở Hội An (Quảng Nam) cảnh bán mua vẫn tấp nập.

Cảnh bán mua ở chợ hoa vẫn tấp nập khi gio thừa chỉ còn tính từng giờ
Cảnh bán mua ở chợ hoa vẫn tấp nập khi gio thừa chỉ còn tính từng giờ

Ở các đường Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, chủ các hàng hoa cây cảnh hạ giá bán xuống “sát đất” mong “đẩy” hết càng nhiều hàng càng may. Chậu quất hôm trước giá 250 nghìn đồng, đêm cuối cùng, chỉ còn 100 nghìn đồng, mãn đình hồng hạ từ 150 - 50 nghìn đồng/cặp, chậu cúc khá lớn, giá ở thời điểm cao nhất tới 200 nghìn đồng, giờ chỉ còn có 50-70 nghìn đồng…

Giá hoa cây cảnh hạ xuống sát đất vì hàng còn nhiều.
Giá hoa cây cảnh hạ xuống "sát đất" vì hàng còn nhiều.

Một chủ hàng trên đường Nguyễn Huệ hô lớn: “Mua bao nhiêu bán bấy nhiêu đây”. Chủ hàng này cho biết: “Chừ mà không mua bao nhiêu bán bấy nhiêu thì “ôm” hàng làm gì. Chốc nữa tới giờ về, còn bao nhiêu để lại hết đây, ai đến khuân dùm mình tặng luôn. Vì ở đây là vậy, hàng hoa cây cảnh Tết có còn cũng không mang về lại vườn.”

Khuân Tết về nhà trong đêm cuối năm với chậu hoa mua bao nhiêu bán bấy nhiêu.
"Khuân" Tết về nhà trong đêm cuối năm với chậu hoa "mua bao nhiêu bán bấy nhiêu".

Người bán sơ kết thu nhập ngày cuối năm khi hàng còn đầy.
Người bán "sơ kết" thu nhập ngày cuối năm khi hàng còn đầy.

Nhẫn nại mời khách nhất là các bà, các chị quảy hoa từ vườn quê xuống chợ trung tâm thành phố bán cho khách mua cắm lọ hoa cũng hay cắm chơi. Một chị chở hoa từ Cẩm Hà xuống bán buồn bã: “Thiệt chưa thấy năm mô bán ít được như năm ni. Thôi thì ráng, khách mua thêm được một bó, mình có thêm được một đồng lo Tết chứ sao.”

Các hàng hoa tươi ở khu vực chợ Hội An nhẫn nại mời khách.
Các hàng hoa tươi ở khu vực chợ Hội An nhẫn nại mời khách.

Gắng bán thêm được một bó, kiếm thêm được một đồng...
Gắng bán thêm được một bó, kiếm thêm được một đồng...

“Hút” khách nhất trong đêm cuối cùng ở chợ hoa cây cảnh là các chậu cây cảnh nhỏ trang trí như hoa ly, hoa thu hải đường. Tuy nhiên, giá mỗi chậu ly cũng chỉ còn 30 - 50 nghìn, chỉ một nửa so với hôm trước. Vì người mua nhiều, nhưng hàng tồn còn nhiều hơn.

Không chỉ có hoa cây cảnh, các hàng Tết tự phát bày bán áo quần, mũ, nón bảo hiểm, giày dép… ở khu vực vỉa hè bao quanh sân vận động cũng giảm giá mạnh để “xả” hàng khi người mua thưa dần

các quầy hàng Tết tự phát cũng giảm giá mạnh và miệt mài bán buôn để xả hàng đêm cuối năm
các quầy hàng Tết tự phát cũng giảm giá mạnh và miệt mài bán buôn để "xả" hàng đêm cuối năm

Một chủ hàng áo quần trên tuyến này cho biết: “Bọn tôi sẽ đợi tới khi nào vắng hẳn khách mới gom hàng về. Qua giao lừa luôn cũng được vì đàng nào cũng về muộn rồi. Hàng mình giá rẻ, tấm áo, tấm quần có 30 - 40 nghìn đồng, chủ yếu khách là người lao động, có khi tới giờ này mới gom góp được chút ít mà sắm sửa tấm áo, tấm quần cho có Tết, chứ khá khẩm có khi người ta sắm đồ Tết từ cả tháng ni rồi chứ đợi chi tới giờ ni.”

Khánh Hiền