Phúc Xá, khu dân cư... bốc mùi

(Dân trí) - Từ gần nửa năm nay, ngách 36/12 cụm dân cư số 8 phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) có quang cảnh như sau: đường trồi sụt toàn đá, gạch lổn nhổn; ổ voi, sống trâu mấp mô giữa đường; những rãnh nước thải sền sệt chảy tràn lan mang theo một thứ mùi kinh khủng. Trong khi hàng trăm hộ dân “chết đến nơi rồi” thì các “quan” vẫn ngồi “nhường” lỗi cho nhau.

“Xóm thối”

 

Tổ 66 có 123 hộ, tương tương 425 nhân khẩu; cộng thêm khoảng 80 hộ dân thuộc tổ 64, 65; vậy là có chừng hơn 500 hộ dân đang ngày ngày phải trực tiếp hứng chịu sự ô nhiễm môi trường khủng khiếp nơi đây.

 

Bà Nguyễn Thị Trà, tổ trưởng tổ dân phố số 66, thở vắn than dài: “Dân ở đây khổ không kể xiết chú ơi, gần nửa năm nay hàng trăm hộ dân chúng tôi phải sống chung với mùi hôi thối. Vật bất ly thân của người dân nơi đây là khẩu trang bịt mặt và đôi ủng. Ăn, ở, ngủ, nghỉ, đi lại hàng ngày trên con ngõ sặc mùi nước thải. Đặc biệt là vào đầu giờ tối khi các gia đình nấu cơm hay những khi trời mưa thì những dòng nước đen ngòm lại đổ ra ngõ, dềnh lên như nước lụt bao quanh hàng trăm hộ dân, toàn bộ khu vực bến thành “xóm thối” rất kinh hoàng”.

 

Bà Nguyễn Thị Nhàn ở số nhà 37 cho biết gần nửa năm nay cả gia đình bà sống dở chết dở, phải đóng cửa bất kể ngày đêm vì không thể thở được với không khí đặc quánh mùi xú uế ở ngoài. Chuyện mất ngủ hay phải “sơ tán” giữa đêm khuya vì mùi thối vẫn thường xuyên xảy ra.

 

Mức độ ô nhiễm trong khu vực này ngày càng trở nên đáng sợ khi số người mắc các bệnh viêm mũi, nhức đầu, trẻ em mắc các chứng bệnh không rõ nguyên nhân ngày càng trở nên phổ biến.

 

Ngôi nhà số nhà 30 có nền thấp hơn các nền khác nên lúc nào cũng trong tình trạng ngập nước… thải. Chủ nhà quá sợ, đã bỏ đi nơi khác sống. Gần đó, ngôi nhà số 26 hàng ngày là nơi vui chơi, học tập, sinh hoạt của 30 cháu nhỏ. Ngôi nhà đó luôn đóng cửa kín mít để tránh cho các cháu phải hít không khí độc hại.

 

Trong khi đợi phản ứng của chính quyền, các hộ dân đã tự bỏ tiền túi ra mua vật liệu xây dựng về tôn nền đường, tránh cho nước bẩn không tràn vào nhà dân nhưng biện pháp này xem ra không mấy hữu hiệu. Chúng tôi đến đây hôm 18/12, trời nắng ráo nhưng mùi hôi thối vẫn nồng nặc.

 

Lỗi do ai?

 

Lý giải cho tình trạng ô nhiễm tại Cụm dân cư số 8, trong công văn số 189 gửi UBND phường Phúc Xá, Xí nghiệp Thoát nước số 1 cho rằng: Nguyên nhân úng ngập là do ngách 36/12 quá thấp so với địa hình xung quanh. Đơn vị thi công tuyến cống ngõ 12 khi thi công đã để lẫn bùn vào đầu mương, ảnh hưởng đến việc thoát nước.

 

Ông Nguyễn Cương Quyết, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Xá, lại có những lý do khác để giải thích cho cảnh “sống dở chết dở” ở ngõ 36. Thứ nhất là do quận Ba Đình làm Sân vận động Phúc Xá bằng hình thức cọc kè với tre, phên, nứa. Qua thời gian, cọc kè sạt xuống lòng mương gây ngập úng. Thứ hai là do Xí nghiệp thoát nước số 1 (Công ty Thoát nước Hà Nội) không đưa ngõ 12 này vào danh mục duy tu, bảo dưỡng hàng năm của thành phố. Ông Quyết cũng không đồng ý với cách lý giải của Xí nghiệp Thoát nước số 1.

 

Tình trạng hôi thối, ô nhiễm nghiêm trọng này đã kéo dài từ hơn nửa năm nay. Đã có không biết bao nhiêu đơn kêu cứu của người dân gửi tới chính quyền nhưng quay đi quay lại, chính quyền vẫn chưa tìm ra “thủ phạm” chính để giải quyết rốt ráo.

 

Tuy nhiên, theo lời hứa của ông Quyết thì phường Phúc Xá đang gấp rút tiến hành xin kinh phí của quận Ba Đình để nâng cấp ngõ 12 và 71 với số tiền trợ cấp khoảng 300 triệu đồng. Hy vọng sắp tới, người dân “xóm thối” sẽ được hưởng một cái tết trong lành.

 

Phúc Hưng - Thái Sơn