PhotoStory

Phủ Tây Hồ, chùa Quán Sứ chật kín người đi lễ đầu năm

Thực hiện: Mạnh Quân - Thành Đông

(Dân trí) - Ngay sau thời khắc giao thừa chuyển giao năm cũ sang năm mới Giáp Thìn, đông đảo người dân đã tìm tới các cơ sở chùa chiền để đi lễ cầu may trong ngày đầu năm mới.

Phủ Tây Hồ, chùa Quán Sứ chật kín người đi lễ đầu năm - 1

Ghi nhận tại Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ) thời điểm 1h sáng ngày 10/2 (tức mùng 1 Tết), dòng người nườm nượp đổ về đây để đi lễ, cầu may ngày đầu năm mới (Ảnh: Mạnh Quân).

Phủ Tây Hồ, chùa Quán Sứ chật kín người đi lễ đầu năm - 2

Khu viết sớ cũng tất bật khách ghé thăm, những ông đồ thức xuyên đêm phục vụ khách hàng có nhu cầu dâng sớ đầu năm (Ảnh: Mạnh Quân).

Phủ Tây Hồ, chùa Quán Sứ chật kín người đi lễ đầu năm - 3

Lượng người tới Phủ Tây Hồ rất đông khiến bên ngoài sân chính không còn chỗ trống, khu bàn đặt lễ cũng chật kín các mâm lễ (Ảnh: Mạnh Quân).

Phủ Tây Hồ, chùa Quán Sứ chật kín người đi lễ đầu năm - 4

Việc bê các mâm lễ cũng trở nên khó khăn khi phải nhích từng chút qua dòng người đứng chật kín sân (Ảnh: Mạnh Quân).

Phủ Tây Hồ, chùa Quán Sứ chật kín người đi lễ đầu năm - 5
Phủ Tây Hồ, chùa Quán Sứ chật kín người đi lễ đầu năm - 6

Việc đi lễ đầu năm, đặc biệt sau thời khắc giao thừa đã trở thành thói quen của nhiều người dân Thủ đô (Ảnh: Mạnh Quân).

Phủ Tây Hồ, chùa Quán Sứ chật kín người đi lễ đầu năm - 7

Cô Nguyễn Thị Mùa (Phúc Xá, Ba Đình) tới Phủ Tây Hồ cầu sức khỏe và bình an cho gia đình. Cô Mùa cho biết, cô giữ thói quen đi chùa mùng 1 Tết đã từ lâu, mọi năm thường đi vào ban ngày nhưng năm nay đã cùng con gái đi sớm hơn, ngay sau lễ giao thừa (Ảnh: Mạnh Quân).

Nói về không khí tại Phủ Tây Hồ, cô Mùa cảm nhận một không khí dễ chịu, bình yên, khá nhẹ nhàng khi không xảy ra tình trạng chen nhau, xô đẩy.

Phủ Tây Hồ, chùa Quán Sứ chật kín người đi lễ đầu năm - 8

Hai bạn trẻ Hồ Tuấn Duy (sinh năm 1998) và Nguyễn Hồng An (sinh năm 1999) cũng giữ cho mình thói quen đi lễ chùa mùng 1 Tết được 4 năm nay. Trong ngày đầu tiên của năm mới, Tuấn Duy cầu mong sức khỏe và thuận lợi cho công việc, còn với Hồng An, ngoài sức khỏe thì cô mong muốn cho tình cảm của 2 bạn sẽ thêm gắn bó, bền chặt (Ảnh: Mạnh Quân).

Phủ Tây Hồ, chùa Quán Sứ chật kín người đi lễ đầu năm - 9

Ghi nhận tại chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thời điểm 1h ngày mùng 1 Tết, lượng người đổ về đây đi lễ cũng rất đông (Ảnh: Thành Đông).

Phủ Tây Hồ, chùa Quán Sứ chật kín người đi lễ đầu năm - 10
Phủ Tây Hồ, chùa Quán Sứ chật kín người đi lễ đầu năm - 11

Không gian sân bên ngoài cũng trở nên đông đúc, nhiều thời điểm chật kín người dân và phật tử tới thắp hương, làm lễ (Ảnh: Thành Đông).

Phủ Tây Hồ, chùa Quán Sứ chật kín người đi lễ đầu năm - 12

Chùa Quán Sứ là nơi thờ Bồ Tát, Phật và các vị quốc sư thời nhà Lý, đây cũng được coi là một trong những ngôi chùa thiêng nhất Hà Nội nên việc rất đông người dân tìm tới đây đi lễ trong ngày đầu năm mới là điều dễ hiểu (Ảnh: Thành Đông).

Phủ Tây Hồ, chùa Quán Sứ chật kín người đi lễ đầu năm - 13

Nhiều người thắp hương thành kính nguyện cầu mọi điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới. Có người cầu tiền tài, tình duyên, có người cầu sức khỏe, bình an cho gia đình (Ảnh: Thành Đông).