Ninh Bình:

Phóng viên bị lũ cuốn: Cứ hy vọng một phép màu, giờ chỉ còn hư vô!

(Dân trí) - Sáng 14/10, lễ viếng phóng viên Đinh Hữu Dư - phóng viên TTXVN bị lũ cuốn trôi tại Yên Bái - diễn ra tại quê nhà trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình, bạn bè. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gửi vòng hoa viếng; lãnh đạo nhiều ban ngành Trung ương, tỉnh Ninh Bình cũng gửi vòng hoa, đến thắp hương tiễn biệt nam phóng viên tử nạn khi làm nhiệm vụ.

Từ sớm đã có rất nhiều đoàn đến gia đình phóng viên Đinh Hữu Dư tại phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) để vào viếng người phóng viên xấu số. Dư ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, bao dự định và mơ ước đều gác lại trong buổi tác nghiệp định mệnh.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã gửi vòng hoa viếng phóng viên Đinh Hữu Dư; Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - ông Thuận Hữu - cũng đã gửi điện chia buồn với tập thể Thông tấn xã Việt Nam cùng gia đình phóng viên Hữu Dư.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gửi vòng hoa viếng phóng viên Đinh Hữu Dư.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gửi vòng hoa viếng phóng viên Đinh Hữu Dư.

Tại lễ viếng nam phóng viên, đại diện UBND tỉnh Yên Bái đã tặng Bằng khen cho phóng viên Đinh Hữu Dư vì đã có vì thành tích xuất sắc trong tuyên truyền phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ quét tại huyện Mù Cang Chải.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình có bà Nguyễn Thị Thanh – Bí thư Tỉnh ủy; ông Đinh Chung Phụng – Phó Chủ tịch Thường trực đến gia đình thắp hương tiễn biệt nam phóng viên trẻ.

Chia sẻ với PV Dân trí, người dân nơi phóng viên Dư sinh sống ai cũng không cầm được nước mắt. Chàng trai Đinh Hữu Dư từ nhỏ đều được mọi người yêu quý vì sự hiền lành, chăm ngoan, học giỏi. Biết tin Dư đang là phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Yên Bái, mọi người ai cũng ngưỡng mộ và mừng cho bố mẹ Dư.

Một hàng xóm nghẹn ngào: “Trước cháu Dư chưa đi làm còn ở quê thì còn thường xuyên gặp, từ ngày cháu ấy đi làm xa thi thoảng mới về, qua các bản tin trên truyền hình thấy Dư chững chạc hơn rất nhiều. Khổ thương cho bố mẹ cháu, bao hy vọng ngày con thành công giờ tan biến hết. Khổ thân cháu, ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, bao dự định và mơ ước giờ còn đâu”.

Trong lễ viếng, nhiều thầy cô giáo và học sinh các trường mà phóng viên Đinh Hữu Dư từng theo học ở Ninh Bình cũng đến viếng và chia buồn với gia đình. Những lớp học sinh thế hệ sau đến thắp hương viếng người anh cựu học sinh của trường có khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú.

Người thân của phóng viên Dư ngồi quanh hài cốt đã khóc cạn hết nước mắt. Mẹ Dư nhiều lần ngất lịm vì quá đau buồn cho đứa con đáng thương....

Những đồng nghiệp, bạn bè của phóng viên Đinh Hữu Dư từ Hà Nội về viếng cũng không cầm được lòng. Một đồng nghiệp của anh Dư chia sẻ: “Cứ nhìn lên di ảnh của em ấy tôi lại chảy nước mắt. Em nó hiền lành, chăm chỉ, số phận nghiệt ngã quá. Khi biết tin em ấy mất tích, chúng tôi ai cũng hy vọng một phép màu rằng Dư sẽ trở về. Ngờ đâu, tất cả giờ chỉ còn lại một niềm tiếc thương vô hạn, cầu mong em nghỉ yên ở bên kia thế giới”.

Di ảnh của phóng viên Hữu Dư bên những tấm Bằng khen.
Di ảnh của phóng viên Hữu Dư bên những tấm Bằng khen.
Các em học sinh thành phố Ninh Bình đến viếng anh Dư.
Các em học sinh thành phố Ninh Bình đến viếng anh Dư.
Người thân của nam phóng viên tang thương bên hài cốt của người con xấu số.
Người thân của nam phóng viên tang thương bên hài cốt của người con xấu số.

Trước đó, sau khi tìm thấy thi thể phóng viên Đinh Hữu Dư, gia đình đã đưa nam phóng viên về Phú Thọ hỏa thiêu, sau đó đưa về quê làm lễ tang theo phong tục địa phương. Chiều nay (14/10), nam phóng viên Hữu Dư sẽ an nghỉ tại đất mẹ Ninh Bình.

Thái Bá