Phố đánh giày vỉa hè "đuổi không hết khách" chiều cuối năm

(Dân trí) - Từ sáng đến chiều 30/1 (30 Tết), đường Trương Định - TP Huế nơi vốn được mệnh danh là phố đánh giày vỉa hè lớn nhất cố đô vẫn tấp nập khách qua lại để đánh cho được một đôi giày đẹp, bóng loáng về chơi xuân.

Ông N.V.Xuân, người đã gần 30 năm có nghề đánh giày ở đây cho hay, từ ngày 20 Tết trở lại đã có rất nhiều khách đến đánh giày. Trong cả ngày 30, khá nhiều khách vẫn đang ngồi chờ ông và bạn đồng nghiệp của ông trên khu phố này vô xi đen, đánh bóng hay thêm vài đường chỉ cho chắc đôi giày “vía” để đi thăm bà con, bạn bè trong  3 ngày Tết.

Ở khu phố này, có khoảng 10 thợ giày làm nghề sửa, đánh bóng giày suốt ngày đêm. Tưởng chừng như ngày 30 tết sẽ ít “thợ” hơn nhưng do “cung” nhiều nên “cầu” phải làm cả ngày phục vụ khách hàng.
 
Giá đánh vì vậy có cao hơn chút ít: ngày thường 10 ngàn, những hôm cận Tết là 15 ngàn đồng. Chỉ mất khoảng 7 phút là sẽ có đôi giày bóng loáng đẹp đẽ để cùng với bộ áo vest đi chúc Tết đầu năm.

Còn nhiều giày của khách hàng phải hoàn thành trong chiều 30 Tết

Còn nhiều giày của khách hàng phải hoàn thành trong chiều 30 Tết
2 thợ giày phụ nhau để đánh cho kịp

2 thợ giày phụ nhau để đánh cho kịp
Vỉa hè Trương Định là nơi mưu sinh cho nhiều thợ đánh giày bình dân ở Huế

Vỉa hè Trương Định là nơi mưu sinh cho nhiều thợ đánh giày bình dân ở Huế
Một đôi giày mới toanh chỉ sau 7 phút đánh và 15 ngàn
Một đôi giày mới toanh chỉ sau 7 phút đánh và 15 ngàn, kịp đi chơi Tết.

Đại Dương