1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Phó Công an xã “vô cớ” còng tay công dân

(Dân trí) - Sáng qua 1/7, do không chấp nhận việc kéo dây điện ngang qua nhà mình, anh Phạm Công Trưởng, 29 tuổi trú tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, đã bị ông Phó Công an xã này còng tay.

Phó Công an xã “vô cớ” còng tay công dân - 1
Trưởng Công an xã Nguyễn Hoa tháo còng cho anh Trưởng.

Khoảng 9h sáng, cho rằng Công ty TNHH Nhật An kéo đường dây điện ngang qua nhà mình (ở thôn Hòa Mỹ, xã Tam Nghĩa) sẽ gây nguy hiểm nên anh Trưởng đã ra ngăn cản.

Nhận được tin báo, ông Mai Hữu Khánh, Phó Công an xã Tam Nghĩa đã cùng lực lượng chức năng của xã đến ngay hiện trường và còng tay anh Trưởng. Mẹ anh Trưởng là bà Huỳnh Thị Mai thấy sự việc căng thẳng ra can thiệp cũng bị xô ngã.

Sau đó, anh Trưởng đã nhờ em ruột là Phạm Công Thành (27 tuổi) chở bằng xe máy vượt hơn 30 km ra TP Tam Kỳ, trình báo với các cơ quan chức năng của tỉnh, trên tay vẫn còn nguyên còng số 8.

Đến hơn 12h cùng ngày, ông Nguyễn Hoa, Trưởng Công an xã Tam Nghĩa đã phải ra Văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam (TP Tam Kỳ), nơi anh Trưởng đến trình báo, để lập “biên bản tháo còng”.

Trao đổi với PV, ông Châu Ngọc Hồng, Chủ tịch xã Tam Nghĩa cho rằng, hành động còng tay của Phó Công an xã Mai Hữu Khánh là hơi quá vì sự việc chưa đến mức phải dùng biện pháp này.

Tường Vy