1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phim dã sử - Vỏ bọc mới của băng đĩa đồi truỵ

Băng đĩa đồi truỵ bán tại chợ Trời (Hà Nội) bây giờ toàn mang tên dã sử Trung Quốc như “Hồng lâu mộng”, “Đường Bá Hổ”,… được làm rất công phu, có nội dung, lời thoại, thuyết minh nhưng chủ đề chỉ xoay quanh chuyện tình dục.

“Ăn theo” Hồng lâu mộng

 

Bộ đĩa phim có tên “Hồng lâu mộng” bỗng dưng xuất hiện tại chợ Trời ở một vị thế trái ngược với sự nổi tiếng bấy lâu. Dân bán đĩa chợ Trời rỉ tai khách hàng: “Phim sex bây giờ có cốt truyện hay lắm, thuyết minh hẳn hoi, lại không sợ bị lộ vì bên ngoài in rất đàng hoàng”.

 

Lần tìm vào “đại bản doanh” của đĩa lậu ở Hà Nội vào thời điểm này, chúng tôi thấy có nhiều thủ đoạn trá hình mới xuất hiện, và dường như tình trạng mua bán công khai đang thách thức cơ quan chức năng.

 

Ghé vào một sạp bán băng đĩa trên con phố nhỏ, đường vào Bệnh viện Bưu điện, chị bán hàng sởi lởi và hình như cũng chẳng có ý định giấu giếm những mặt hàng đồi truỵ có bán. Sau một hồi giới thiệu, nghe chúng tôi hỏi “Có gì mới không?”, chị trả lời không do dự: “Có, phim dã sử” rồi kê ra một loạt những cái tên chả có gì liên quan đến sex: “Hồng lâu mộng”, “Hồ ly tinh”, “Đường Bá Hổ”, “Những mối tình trong cung đình, vua chúa”…

 

Nói đoạn, chị nhờ chúng tôi trông hộ sạp hàng để đi lấy đĩa. Một bộ đĩa “Hồng lâu mộng” gồm 5 tập, mỗi tập 2 đĩa. Một bộ “Hồ ly tinh” gồm 2 tập, 4 đĩa... Mỗi VCD có giá 30.000 đồng, vị chi một bộ “Hồng lâu mộng” có giá 300.000 đồng.

 

Các loại đĩa sex nội dung khác cũng có giá chung là 30.000 đồng/chiếc, còn mỗi DVD cũng phải có giá trên trăm nghìn. Chúng tôi ngỏ ý muốn mua thử mỗi phim một đĩa nhưng chị bán hàng nhất quyết không đồng ý mà chỉ bán trọn bộ.

 

Ngoài việc mượn tên của những bộ phim Trung Quốc nổi tiếng thế giới nhằm che mắt cơ quan chức năng, các tác giả của những loại đĩa đồi truỵ này còn rất công phu đạo diễn cả một câu chuyện có nội dung hẳn hoi. Dàn diễn viên nói tiếng Trung Quốc nhưng có thuyết minh tiếng Việt rất đầy đủ. Nhưng đan xen giữa những cảnh thời xưa là những đoạn phim đặc tả chuyện phòng the trong không gian mở.

 

Không giống như mua đĩa dạo trên đường phố, mua đĩa ở chợ Trời đảm bảo được “hàng thật” vì người bán luôn muốn giữ chữ tín. Vì vậy, việc các tay chuyên “săn” đĩa đồi truỵ sẵn sàng bỏ ra vài trăm nghìn để được sở hữu trọn bộ “hàng độc” cũng là chuyện dễ hiểu.

 

Buôn bán công khai và siêu lợi nhuận, hình như các cơ quan chức năng đã “quên” kiểm tra, giám sát nơi này?

 

Buông lỏng quản lý!

 

Gần đây, dư luận đã xôn xao về bộ phim Việt Nam công chiếu dịp Tết: “Chuông reo là bắn” với những cảnh tế nhị xuất hiện trên màn ảnh. Nguy hiểm hơn, những cảnh đó đã bị “cắt cúp” riêng, in sao lại rồi được bán đầy trên thị trường. Đáng lo hơn nữa, rất nhiều học sinh đang đi lùng đĩa này về xem.

 

Mới đây, báo chí đã đưa tin vụ Lê Tuấn Oanh (26 tuổi, Hải Phòng) đến Công an TP Hạ Long đầu thú việc từng nhiều lần giao cấu với người cháu họ chưa thành niên của mình vào tháng 8/2006. Nguyên do bắt đầu từ việc Oanh rủ cháu họ cùng xem phim có những hình ảnh đồi truỵ, kích dục dẫn đến không kiềm chế nổi bản thân, giở trò đồi bại với cháu. Khi chuyện bị lộ, biết không thể trốn tránh pháp luật, đối tượng đã xin đầu thú.

 

Giờ đây, với hàng loạt những cái tên “an toàn” kiểu cổ trang, đĩa lậu đồi truỵ lại được dịp tung hoàng, mang theo những hiểm hoạ khôn lường cho xã hội.

 

Thỉnh thoảng, liên ngành Công an - Quản lý thị trường - Thanh tra văn hóa có kiểm tra, thu giữ băng đĩa lậu nhưng việc xử lý chẳng thấm tháp gì trước mối lợi khổng lồ mà việc kinh doanh này mang lại.

 

Chiều chiều, nhìn những cô cậu học trò rủ nhau vào sạp đĩa chợ Trời, người lớn lại thấy lo. Mong rằng cơ quan chức năng ra tay quyết liệt hơn, dù chỉ để mặt hàng nguy hiểm này không còn được mua bán công khai giữa chợ.

 

Theo Nhóm PV Pháp luật

Công An Nhân Dân