1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Quảng Bình:

Phiên chợ đêm cuối năm

(Dân trí) - Tranh thủ đêm cuối năm, ai cũng tất bật để gánh hàng ra chợ sớm mong kiếm thêm chút tiền mua sắm Tết cho gia đình. Đây cũng là phiên chợ đêm cuối cùng của năm cũ và cũng là cơ hội để người nghèo kiếm thêm “chiếc bánh chưng” cho hương vị ngày Tết.

Mới 1h sáng rạng sáng ngày 29 Tết, nhưng phiên chợ cuối năm ở TP Đồng Hới đã trở nên nhộn nhịp đến lạ thường. Trong dòng người hối hả, không khí trao đổi giữa người bán với người mua đã “xé tan” màn đêm yên tĩnh.
 
Chợ đêm nhộn nhịp người mua bán
Chợ đêm nhộn nhịp người mua bán
 
Phiên chợ có nét đặc biệt là được tổ chức vào giữa đêm khuya, tan lúc rạng sáng để những người đi buôn có cơ hội gom hàng bán vào ban ngày. Thế nhưng, nếu chưa bán được hết hàng thì người bán cũng đành phải nán lại bán ở phiên chợ ban ngày.

Chị Tuyết, một nông dân ở xã biển Bảo Ninh, TP Đồng Hới cho biết, khi đồng hồ điểm lúc 0h chị đã dậy để chuẩn bị hàng hóa là các loại rau, củ, dưa, hành… mang ra chợ bán sớm. Nếu bán hết như mọi khi thì đến khoảng 4 h sáng sẽ về nhà. Đây là phiên chợ cuối cùng của năm cũ nên phải tranh thủ kiếm thêm ít đồng mua sắm Tết cho gia đình và may sắm quần áo mới cho các con.

Không chỉ người dân ở địa bàn TP Đồng Hới, người ở các huyện lân cận như huyện Quảng Ninh, huyện Bố Trạch, huyện Lệ Thủy…cũng tấp nập đổ về đây mua bán.

Cả một khu chợ trở nên nhộn nhịp với hoạt động trao đổi, mua bán. Dù người ta bán hàng gì đi chăng nữa thì tựu trung lại vẫn là mong cho một cái Tết ấp cúng, đầy đủ hơn. 

Chợ được bán đầy đủ các chủng loại rau, củ, quả...
Chợ được bán đầy đủ các chủng loại rau, củ, quả...
Chợ được bán đầy đủ các chủng loại rau, củ, quả...
Chợ được bán đầy đủ các chủng loại rau, củ, quả...
Ngay từ 1h sáng, chợ đã tấp nập kẻ bán người mua
Ngay từ 1h sáng, chợ đã tấp nập kẻ bán người mua
Ngay từ 1h sáng, chợ đã tấp nập kẻ bán người mua
 
Đăng Đức