Phi xe qua đống rơm cháy, cả nhà bị bỏng

Anh Hạnh và con gái ngã kẹt lại bên đống rơm; con trai và mẹ đẻ anh lăn qua đống rơm đang cháy ngùn ngụt rồi rớt xuống ruộng…

Phi xe qua đống rơm cháy, cả nhà bị bỏng - 1
Anh Hạnh đang được điều trị tại bệnh viện



Đến trưa 12/6, anh Nguyễn Đức Hạnh (36 tuổi, trú tại thôn Cao Hậu, xã Hoàng Giang, Nông Cống, Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng sau tai nạn ập xuống gia đình mình.

 

Hiện tại, anh Hạnh bị bỏng nặng tay phải và hai đầu gối, chấn thương vùng đầu, đang điều trị tại Khoa Bỏng người lớn; con gái anh, cháu Trang mới 5 tuổi bị bỏng sâu phần lưng, hai đùi và đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia.

 

Theo lời anh Hạnh, sáng 11/6, anh dùng xe máy chở mẹ đẻ và hai đứa con tới nhà một người trong họ ăn cỗ. Lúc về, cả 4 người trên một xe máy; khi đến gần nhà, anh nhìn thấy một đống rơm được đốt ven đường qua thôn Cao Hậu, khói bốc mù mịt.

 

Cho rằng có thể vượt qua, anh Hạnh nhấn mạnh ga, nhưng cháu Trang ngồi phía trước xe máy bị nghẹt thở nên đã bất ngờ bẻ ngoặt tay lái khiến chiếc xe máy đổ rê trên mặt đường. Anh Hạnh và cháu Trang bị kẹt lại bên đống rơm; con trai và mẹ đẻ anh Hạnh lăn qua đống rơm đang cháy ngùn ngụt rồi rớt xuống ruộng.

 

Gia đình anh Hạnh được bà con địa phương đưa vào Bệnh viện Thanh Hóa cấp cứu, sau đó cháu Trang và anh Hạnh được chuyển ngay ra Viện Bỏng quốc gia.

 

Trao đổi với phóng viên chiều 12/6, TS Đỗ Lương Tuấn, Trưởng khoa Điều trị Bỏng người lớn, Viện Bỏng quốc gia cho biết: Hằng năm, vào vụ gặt (tháng 5 và tháng 10 âm lịch), Viện Bỏng quốc gia tiếp nhận nhiều ca bỏng do ngã vào đống rơm đốt ven đường giao thông.

 

Thực tế này cho thấy, tình trạng đốt rơm gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đã đến mức báo động, cần sự can thiệp của chính quyền địa phương.

  

Theo Duy Hiển

Công an nhân dân