1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

TPHCM:

Phát hiện thi thể bé trai bị bỏ trong thùng rác

(Dân trí) - Nhận thấy chiếc vali có dấu hiệu bất thường bỏ trong thùng rác, một người dân đã mở xem thì kinh hoàng phát hiện thi thể bé trai sơ sinh quấn chặt trong vải.

Ngày 24/10, công an quận 9, TPHCM vẫn đang tiến hành khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong của một bé trai sơ sinh (khoảng 2 đến 3 tuần tuổi).

Chiếc thùng rác nơi phát hiện thi thể bé sơ sinh
Chiếc thùng rác nơi phát hiện thi thể bé sơ sinh

Trước đó, tối ngày 23/10, bà Nguyễn Thị Phượng (49 tuổi, ngụ quận 9) đem rác ra bỏ vào thùng rác công cộng gần nhà ở tổ 11, KP Long Bửu, phường Long Bình, quận 9 thì nhìn thấy trong thùng rác có chiếc vali. Thấy dấu hiệu bất thường, bà Phượng tò mò mở ra xem thì kinh hoàng phát hiện bên trong là thi thể một bé trai đỏ hỏn quấn chặt trong nhiều lớp vải.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, công an phường Long Bình và đội CSĐT công an quận 9 đã có mặt tại hiện trường để làm rõ.

Thi thể bé trai được bỏ trong chiếc va li này
Thi thể bé trai được bỏ trong chiếc va li này

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của hành vi "giết con mới đẻ" nên lực lượng công an đã tiến hành thủ tục pháp y chờ kết quả giám định để làm rõ.

Vũ Lê