1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Phát hiện một cánh tay người trong thùng xốp

(Dân trí) - Sáng 25/12 người dân khu vực trước cửa bệnh viện 121, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ phát hiện trong thùng xốp có một cánh tay của một người đàn ông trong quá trình phân hủy.

Ông Nguyễn Văn Tư (51 tuổi, hành nghề xe ôm, ngụ ở phường Thới Bình, quận Ninh Kiều), đang trông giúp quán cà phê của anh Thạch trước cổng Bệnh viện 121 cho biết, khoảng 5 giờ sáng thì có một xe ô tô 7 chỗ biển số 69 ở Cà Mau, dừng trước quán. Sau đó, một phụ nữ và hai nam giới xuống xe mang theo một thùng xốp vào quán uống cà phê, còn tài xế ô tô phóng xe đi ngay.

Trước khi đi, ba người này nói với ông Tư cho gửi thùng xốp ở đây vào bệnh viện, khám bệnh xong sẽ ra lấy. Tuy nhiên, chờ mãi mà ba người khách vẫn không đến lấy thùng hàng nên ông Tư đã báo cho ông Nguyễn Thiện Trí - Phó chủ tịch Nghiệp đoàn mô tô khách phường An Lạc biết sự việc.

Sau khi ông Trí có mặt, Ban điều hành bến xe mô tô khách 121 mời ông chứng kiến để mở thùng xốp. Khi mở thùng xốp ra, mọi người thất kinh khi thấy trong đó có một cánh tay phải đã đứt lìa làm 2 khúc.

Sự việc ngay lập tức được báo cho Công an phường An Lạc, Công an quận Ninh Kiều và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ. Qua quá trình xác minh điều tra, công an Q. Ninh Kiều xác định cánh tay trên (cắt đứt từ cùi chỏ) là của Ngô Trung Tấn, quê huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.
 
Tấn đi làm công cho một tàu đánh cá xa bờ, khi ghé đảo Thổ Chu (Kiên Giang) tiếp nước đá đã bị máy cắt đá nghiền đứt lìa cánh tay. Tấn đã cho ướp đá cánh tay bị đứt vào một thùng xốp để chuyển về bệnh viện 121 nhằm nối lại. Tuy nhiên, khi chuyển về đến vệnh viện quân y 121 (Cần Thơ) thì cánh tay trên đã không còn ghép được nữa nên Tấn đã bỏ cánh tay và đi đến nhà bạn gái.
                                                                                 
Phạm Tâm